Ngày 11/11, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang điều tra vụ trộm tài sản xảy ra tại một gia đình ở thôn Đức Lập, xã Phú Nghĩa, tỉnh Đồng Nai (huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước cũ), trên đường ĐT741 giáp biên giới Campuchia.
Trước đó, chiều 9/11, gia đình bà Vũ Thị Trinh (sinh năm 1972) tổ chức tiệc cưới cho con trai gần nhà. Sau khi tiệc tan, gia đình trở về nhà nghỉ ngơi. Đến khoảng 2 giờ ngày 10/11, bà Trinh nghe tiếng động trong phòng ngủ nên tỉnh giấc, phát hiện 2 đối tượng lạ, mặc áo trùm đầu kín mặt, tay lăm lăm hung khí, đột nhập vào nhà. Trong đó, 1 đối tượng đang cậy tủ đựng tiền mừng đám cưới chưa kịp kiểm đếm. Sau vài giây hoảng sợ, bà Trinh bình tĩnh lại rồi giả vờ ho để đánh động, 2 đối tượng nghe động liền chuồn ra ngoài. Lúc này, bà Trinh mới đánh thức chồng dậy và hô hoán, nhưng 2 đối tượng đã kịp tẩu thoát.
Camera ghi lại cảnh 2 tên trộm đột nhập vào nhà bà Trinh. Ảnh: Cắt từ camera.
Kiểm tra phòng ngủ của 5 người con, cháu, bà Trinh phát hiện mất thùng đựng bao thư mừng cưới của các con và nhiều tài sản giá trị gồm nhẫn kim cương, dây chuyền vàng, máy tính xách tay, tiền mặt, tổng trị giá khoảng 560 triệu đồng.
Trích xuất camera, bà Trinh thấy 2 đối tượng đã vào phòng khách dò la hồi lâu rồi mới vào phòng ngủ của các con, cháu với hung khí và bình xịt trên tay. 3 camera ở khu vực xung quanh đã bị các đối tượng chặt đứt.
Kiểm tra bên ngoài nhà thì phát hiện thùng thiệp cưới của các con văng tung toé dưới đất, do bị phát hiện, 2 tên trộm không kịp mang đi.
Thùng bao thư mừng cưới 2 tên trộm quăng bên ngoài. Ảnh: Công an xã Phú Nghĩa.
Nhận tin báo, Công an xã Phú Nghĩa và Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường lấy lời khai của nhân chứng, người liên quan và tổ chức khám nghiệm hiện trường, tiến hành xác minh.
Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, đây là nhóm cướp chuyên nghiệp, rất manh động, liều lĩnh, thủ đoạn tinh vi, chuyên nghiệp. Trước khi gây án, chúng đã nghiên cứu và lên kế hoạch rất kỹ.



























