Yang Yanxi, 27 tuổi, sinh ra trong một gia đình nông thôn ở tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô làm tiếp viên hàng không cho một hãng hàng không tại Thượng Hải suốt 5 năm.
Cô cho biết vào thời điểm công ty gặp khó khăn, lương tháng của cô chỉ là 2.800 nhân dân tệ (380 USD).

Hai thế giới khác biệt. Yang đã tận dụng bước ngoặt cuộc đời để chia sẻ lên mạng xã hội, thu hút một lượng lớn người theo dõi. Ảnh: Weibo.
Yang chia sẻ với trang tin Jiupai News rằng, trong thời gian sống tại Thượng Hải, cô thường xuyên xin tiền bố mẹ để mua túi hàng hiệu. Sau này, cô mới nhận ra để giúp cô có cuộc sống tốt hơn, bố mẹ đã phải tiết kiệm chi tiêu và thậm chí mắc nợ nhiều.
Tháng 10/2022, sau khi phát hiện mẹ mình âm thầm trải qua nhiều cuộc phẫu thuật loại bỏ u mỡ, Yang quyết định nghỉ việc và trở về quê.
Cô bày tỏ sự hối hận sâu sắc: “Bố mẹ tôi luôn nói cho tôi những tin tốt và giấu đi những điều không vui. Giờ tôi muốn ở bên họ, không muốn sống xa nhà nữa”.
Tháng 4/2023, Yang tiếp quản một trang trại nuôi lợn của người thân và bắt đầu công việc chăn nuôi. Cô chia sẻ cuộc sống nông thôn của mình lên một nền tảng video ngắn nổi tiếng ở Trung Quốc đại lục và nhanh chóng thu hút gần 1,2 triệu người theo dõi.

Cô gái bỏ công việc tiếp viên hàng không để trở về gần gia đình ở vùng nông thôn Trung Quốc. Ảnh: Weibo.
Trong các video, Yang thuần thục các công việc chuẩn bị thức ăn cho lợn, cho lợn ăn và dọn dẹp chuồng trại. Cô thậm chí còn mặc váy đẹp để chơi đùa với những chú lợn đang ngủ.
Dù cuộc sống nông thôn có nhiều vất vả, cô vẫn luôn giữ tinh thần kiên định. Yang chia sẻ trên mạng xã hội: “Tôi làm việc cực nhọc ở trại lợn tới mức mỗi ngày lưng và eo đều đau nhức. Sau cả ngày làm việc, người tôi nồng nặc mùi hôi”.
Ngày 6/1, Yang vô tình bị thương ở chân trái khi dùng đục phá băng trên hồ để câu cá. Tuy vậy, cô vẫn giữ tinh thần lạc quan, trấn an người hâm mộ và tự làm một cây gậy gỗ để đi lại.
Với mong muốn mang đến cho bố mẹ một cuộc sống tốt hơn, Yang luôn dồn hết tâm huyết cho công việc mỗi ngày. Cô nói: “Bây giờ tôi được ở bên bố mẹ. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và mãn nguyện”.
Yang cho biết, cô đã kiếm được hơn 200.000 nhân dân tệ (tương đương 686 triệu đồng) chỉ trong 2 tháng qua từ việc nuôi và bán lợn cùng các vật nuôi khác, đồng thời quản lý tài khoản mạng xã hội của mình.
Trong tương lai, cô mong muốn mở rộng trang trại, mở một cửa hàng đặc sản và xây dựng một khách sạn.
Câu chuyện của cựu tiếp viên hàng không đã gây tiếng vang lớn trên mạng xã hội Trung Quốc. Một cư dân mạng bình luận: “Lòng hiếu thảo của bạn thật đáng ngưỡng mộ. Một cô gái dũng cảm và thông minh thì dù làm nghề gì cũng có thể sống tốt”.

Sau một ngày làm việc ở trang trại, Yang nói rằng cơ thể mình toàn mùi "hôi". Ảnh: Weibo.
Những câu chuyện về giới trẻ Trung Quốc ưu tiên chất lượng cuộc sống và sở thích cá nhân hơn là thành công nghề nghiệp truyền thống đang ngày càng phổ biến.
Tháng 1 vừa qua, một thạc sĩ tốt nghiệp từ Đại học Thanh Hoa - một trong những trường hàng đầu Trung Quốc đã gây sốc khi ghi danh vào một trường nghề để học nấu ăn.
Tháng 7 năm ngoái, một nhóm sinh viên triết học ở tỉnh Quảng Đông đã gây chú ý khi mở quầy bán xúc xích nướng trên vỉa hè, vừa bán hàng vừa thảo luận các chủ đề triết học cao siêu với khách.