| Hotline: 0983.970.780

Thừa Thiên - Huế: Mưa giông kèm lốc xoáy khiến 17 ngôi nhà bị tốc mái

Thứ Sáu 17/04/2020 , 21:04 (GMT+7)

Mưa giông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh khiến 17 ngôi nhà của người dân huyện A Lưới bị sập và tốc mái, nhiều diện tích hoa màu bị gãy đổ.

Một ngôi nhà ở xã Hồng Thủy, huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế) sập và tốc mái sau trận mưa giông. Ảnh: H.T.

Một ngôi nhà ở xã Hồng Thủy, huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế) sập và tốc mái sau trận mưa giông. Ảnh: H.T.

Ngày 17/4, thông tin từ Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế, mưa rào và giông kèm theo lốc xoáy, gió mạnh đã khiến nhiều ngôi nhà và hoa màu ở huyện A Lưới bị hư hại.

Theo đó, vào lúc 14h -15h cùng ngày, do ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp nối với vùng thấp nóng phía Tây phát triển nên tại xã Hồng Thủy, huyện A Lưới xảy mưa rào và giông kèm lốc xoáy, gió mạnh, gây hư hại nhà cửa của người dân.

Hậu quả, 17 ngôi nhà bị hư hỏng nặng, trong đó có 3 nhà bếp bị sập, 10 nhà bếp bị tốc mái hoàn toàn, 4 nhà chính bị tốc 2/3 mái nhà. Nhiều diện tích hoa màu, cây cối bị gãy, đổ.

Sau mưa, gió, UBND huyện A Lưới, xã Hồng Thủy đã huy động lực lượng khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, để ổn định cuộc sống.

Một số hình ảnh do mưa giông lốc xoáy gây ra ở xã Hồng Thủy, huyện A Lưới:

Nhiều ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn. Ảnh: H.T.

Nhiều ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn. Ảnh: H.T.

Người dân phải di tản ra khỏi ngôi nhà để đảm bảo an toàn. Ảnh: H.T.

Người dân phải di tản ra khỏi ngôi nhà để đảm bảo an toàn. Ảnh: H.T.

Nhiều diện tích cây ăn quả, hoa màu bị đổ ngã. Ảnh: H.T.

Nhiều diện tích cây ăn quả, hoa màu bị đổ ngã. Ảnh: H.T.

Cơ quan chức năng địa phương phối hợp khắc phục hậu quả cho người dân. Ảnh: H.T.

Cơ quan chức năng địa phương phối hợp khắc phục hậu quả cho người dân. Ảnh: H.T.

Xem thêm
TP.HCM hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 30/4

TP.HCM Những ngày giữa tháng 4/2025, các hạng mục cuối cùng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang được khẩn trương thực hiện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.