Nếu dựa trên những tiêu chí đánh giá sức mạnh của một giải đấu - tính cạnh tranh, thành tích trên đấu trường châu lục và mật độ ngôi sao - Liga (Giải vô địch bóng đá Tây Ban Nha) chưa thể được xem là một thế lực tuyệt đối.
Tính cạnh tranh ở giải đấu này vẫn thuộc hàng thấp nhất trong số 5 giải đấu hàng đầu, khi mà cuộc đua vô địch từ lâu đã chỉ còn là chuyện riêng của Real Madrid và Barca. Ở Anh, M.U cũng thống trị về số lượng những chiếc Cúp, nhưng trong khuôn khổ một mùa giải, họ chưa bao giờ được cảm thấy thoải mái khi luôn vấp phải sự tranh đấu dữ dội từ 3 đến 4 đội bóng khác.
Không tuyệt đối, nhưng vẫn là nhất. Thử lấy thành tích ở Champions League làm thước đo. Với chức vô địch mùa trước của Barca, Liga đang dẫn đầu trên mọi khía cạnh. Nếu tính cả khi còn là Cúp C1, các đội bóng Liga (thực chất là chỉ có Real và Barca) đã có tới 12 lần đăng quang, nhiều hơn cả Serie A lẫn Premier League (đều cùng được 11). Nếu xét trong giai đoạn từ đầu thiên niên kỷ đến nay, Liga, với 4 chức vô địch (Real Madrid 2000 và 2002, Barca 2006 và 2009), mới chính là giải đấu giàu thành tích nhất chứ không phải Premier League, dù người ta vẫn làm ầm lên là người Anh đang thống trị bóng đá châu Âu. Cúp UEFA cũng vậy. Chỉ trong 10 năm qua, đã có tới 3 lần Cúp về tay các CLB Liga (Valencia 1, Sevilla 2).
Nhưng quan trọng nhất, là Liga giờ đang trở thành một miền đất hứa thực sự trong mắt các cầu thủ. Một giải đấu của các ngôi sao – Liga de Estrellas – đúng nghĩa. Họ có một Quả bóng Vàng của quá khứ - Kaka, một Quả bóng vàng của hiện tại – Cristiano Ronaldo, và cả một QBV trong tương lai – Messi. Bốn trong số 5 ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Quả bóng vàng năm 2008 giờ đã tụ hội ở Liga (Ronaldo, Casillas, Xavi, Messi). Ở cuộc bình chọn Quả bóng vàng cho năm nay, không loại trừ khả năng Liga còn thống trị cả top 10. Nhờ chính sách thuế thu nhập cá nhân đầy ưu đãi của chính phủ Tây Ban Nha (chỉ 24% trong 5 năm đầu, bằng một nửa so với Italia và Anh), chuyện các siêu sao ồ ạt đổ về Liga có lẽ không chỉ là một xu hướng nhất thời.
Lúc này đây, Liga mới chính là thiên đường của bóng đá. Cả với các cầu thủ cũng như với các CĐV. Có thể, nhiều người sẽ nói rằng họ không thích Liga vì giải đấu này có quá nhiều những trận đấu mang tỉ số chênh lệch đến 6-0 hay 7-0, như khi Barca gặp Gijon hay Real gặp Valladolid. Nhưng nếu nhìn nhận theo một góc độ khác, thì ngay cả trong những trận đấu một chiều ấy vẫn còn rất nhiều thứ đáng để xem. Những điệu vũ đầy mê say bên trái bóng của Kaka, Messi, Ronaldo hay Ibra chẳng hạn.