| Hotline: 0983.970.780

Tàu cá bị đâm chìm, 8 ngư dân mất tích

Thứ Năm 02/04/2020 , 20:28 (GMT+7)

Các tàu cá cùng địa phương sau khi nghe tin tàu QNg 90617TS TS bị đâm chìm đã tiến hành tìm kiếm để cứu hộ nhưng không thấy.

Chiều 2/4, ông Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký công văn gửi Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Ngoại giao về việc tàu cá của ngư dân tỉnh này gặp nạn trên biển.

Tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị đâm chìm cùng 8 ngư dân trên tàu mất tích. Ảnh minh họa.

Tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị đâm chìm cùng 8 ngư dân trên tàu mất tích. Ảnh minh họa.

Theo nội dung công văn, UBND tỉnh nhận được báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai &Tìm kiếm cứu nạn huyện Bình Sơn về việc tàu cá QNg 90617TS TS (công suất 420 CV) của ông Trần Hồng Thọ (trú xã Bình Châu, huyện Bình Sơn), trên tàu có 8 ngư dân mất tích trên biển.

Trước đó, khoảng 6h cùng ngày (2/4), bà Nguyễn Thị Chi (vợ ông Thọ) nhận được điện thoại của bà Nguyễn Thị Kim Hồng (trú thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu) thông tin về việc tàu ông Thọ bị "tàu lạ" đâm chìm ở đảo Phú Lâm (thuộc quần đảo Hoàng Sa).

Sau đó, 3 tàu cá khác cũng của ngư dân Quảng Ngãi tiếp cận khu vực tàu cá QNg 90617TS TS bị đâm để cứu hộ nhưng không thấy tàu của ông Thọ và các ngư dân mà chỉ có một tàu sắt màu trắng của nước ngoài đang kiểm soát tại đây.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn sớm có biện pháp kịp thời hỗ trợ tìm kiếm các ngư dân tàu QNg 90617 TS.

Được biết, tàu QNg 90617 TS xuất bến tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) vào ngày 20/3.

Xem thêm
Tăng thuế thuốc lá cao và tăng thường xuyên là 'chính sách cùng thắng'

Việc tăng thuế thuốc lá cao và tăng thường xuyên là 'chính sách cùng thắng', trong bảo vệ sức khỏe người dân và trong tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Rừng Cần Giờ - Nửa thế kỷ hồi sinh

Ngồi trên chiếc ca nô của lực lượng kiểm lâm, lướt trên sông Lòng Tàu mềm như dải lụa, len lỏi giữa những cánh rừng ngập mặn, tôi thầm thốt lên: 'Đúng là kỳ tích'.