Ngày 4/7, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ký quyết định tặng Bằng khen cho anh Trần Văn Nghĩa (35 tuổi, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai). Anh Nghĩa được tặng Bằng khen vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác cứu nạn, cứu hộ. Theo đó, anh Nghĩa đã giải cứu thành công 2 cháu nhỏ bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ gần cầu Bến Mộng (xã Ia Tul) vào ngày 3/7.

Anh Nghĩa cùng chiếc máy bay không người lái đã giải cứu thành công 2 cháu nhỏ kẹt giữa dòng nước lũ. Ảnh: Tuấn Anh.
Cụ thể, trưa 3/7, nhóm 3 em nhỏ đi chăn bò qua sông Ba (khu vực cầu Bến Mộng) bị mắc kẹt trên mô đất giữa dòng nước lũ từ thượng nguồn đổ về chảy xiết, dâng cao từng phút. Người dân thấy vậy hoảng hốt, hô hoán mọi người tới đến giải cứu.

Chiếc máy bay không người lái đã đưa 2 cháu nhỏ vào bờ an toàn. Ảnh: CTV.
Ngay lúc này, anh Nghĩa nhanh trí gọi mọi người xung quanh tới phối hợp và điều khiển máy bay không người lái dùng trong nông nghiệp, cột dây vào bên dưới bay ra cứu hộ.
Máy bay ra giữa sông, lần lượt 2 cháu nhỏ bám vào dây và được điều khiển bay lại vào bờ an toàn. Đến em thứ 3 thì thuyền của người dân đã bơi được ra khu vực giữa sông cứu vào bờ.
Trưa ngày 4/7, anh Nghĩa cho biết, khoảng 12 giờ trưa hôm qua, khi đang phun thuốc sâu ở ruộng khoai lang bên bờ sông Ba thì nghe mọi người hô hoán có mấy cháu nhỏ ở giữa dòng sông Ba nên chạy ra xem.
Khi đến nơi, anh thấy có 2 người đàn ông bơi ra để cứu các cháu vào bờ nhưng không được do lòng sông rộng, nước sâu, chảy cuồn cuộn. Lúc bấy giờ, anh Nghĩa nhanh trí nghĩ ra chiếc máy bay đang phun thuốc của mình để cứu các bé. Ngay sau đó, anh Nghĩa đã lấy dây thừng buộc vào máy bay không người lái rồi điều khiển giải cứu các cháu.
Lúc này, anh Kpăh Quốc (buôn Dớ, xã Ia Tul) đã lên phía thượng nguồn, bơi xuôi theo dòng nước tiếp cận được các cháu đang hoảng loạn vì nước sông ngày một lên cao. Thấy anh Nghĩa đã điều khiển máy bay tiếp cận, anh Kpăh Quốc liền lấy dây thừng trên máy bay buộc vào người các cháu để đưa vào bờ an toàn.

2 cháu nhỏ đã trở về nhà an toàn. Ảnh: CTV.
Anh Nghĩa cho biết, máy bay không người lái có tải trọng 50 kg, trong khi mỗi cháu chỉ khoảng 30 kg nên suy nghĩ chắc sẽ an toàn.
"Cháu nhỏ đầu tiên thì nhẹ nhàng, nhưng cháu thứ 2 thì máy bay hơi rung lắc. Nhưng rất may, cuối cùng cháu cũng vào bờ an toàn. Lúc đó tôi thấy rất mừng và nhẹ nhõm”, anh Nghĩa chia sẻ.
Anh Nghĩa cũng cho biết, trước khi giải cứu, mọi người nói lỡ không may các cháu tuột tay rơi xuống sông thì sao. Tuy nhiên, bỏ qua những lo lắng, anh vẫn quyết tâm thực hiện và liên tục hét lớn, yêu cầu các cháu bám thật chắc vào dây. Khi đưa được các cháu lên cao khoảng 10m so với mặt đất, anh đã điều khiển máy bay nhanh chóng vượt khoảng 50m mặt sông để vào bờ.