Minh Thuận vào vai Điệp, Cẩm Ly vai Lan và hàng loạt ca sĩ tên tuổi khác sẽ xuất hiện trong vở ca kịch Lan và Điệp - vở cải lương kinh điển của sân khấu miền Nam.
PV đã trao đổi cùng ca sĩ Minh Thuận - người có ý tưởng và xúc tiến thực hiện vở diễn.
Khán giả sẽ không thất vọng với "món ngon" này
Phóng viên: - Một vở kinh điển đã đi vào lòng bao thế hệ mộ điệu cải lương, khi dựng lại với phần ca nhạc, hình ảnh, phục trang… hoành tráng thì liệu rằng khi ra đời, Lan và Điệp có xa lạ trong mắt khán giả?
Ca sĩ Minh Thuận: - Tôi nghĩ là không. Hoàn toàn không có chuyện chỉnh sửa nội dung kịch bản của soạn giả Loan Thảo. Trong vở diễn "tân thời" này, nhạc sĩ Đức Trí, soạn giả Hoàng Song Việt, nhà thiết kế Công Trí và đạo diễn Hoa Hạ sẽ phối hợp liền mạch, ăn ý với nhau.
Ca sĩ Cẩm Ly trong vai Lan
- Vì sao anh có ý tưởng này?
- Tôi vốn yêu thích cải lương, đặc biệt là vở Lan và Điệp. Nghệ sĩ chắc ai cũng có máu sáng tạo, muốn làm cái gì đó mới mẻ, lạ lạ. Ý tưởng tập hợp nhiều ca sĩ lại để dựng Lan và Điệp thành một vở ca kịch đã có từ hai năm nay. Lẽ ra năm ngoái tôi đã làm nhưng do Cẩm Ly sinh con nên phải dời lại vì Cẩm Ly là giọng ca chính.
- Với sự xuất hiện của một dàn sao ca nhạc, phần tập luyện sẽ như thế nào khi các ca sĩ còn phải chạy show?
- Thời gian của các ngôi sao vô cùng hiếm hoi, phải thật sự yêu thích họ mới dành thời gian theo đuổi vở diễn. Tôi đã đi “chuyển tải” niềm đam mê của mình đến các ca sĩ từ hơn nửa năm nay, mời thầy đàn về tập riêng cho từng người, có người phải đến tận nhà. Rồi phải canh lịch diễn của các bạn từng ngày một, thời gian tập từ 4 giờ chiều đến 7 giờ 30 tối, tuần ba buổi như đi học.
- Mang đến một “món ăn” mới lạ cho khán giả thì cũng phải đảm bảo nó ngon, anh có tin là mình sẽ không làm thất vọng khán giả?
- Khi tôi đã quyết định làm thì phải làm thật hay, chỉn chu, tất cả ca sĩ tham gia phải ca giỏi, đúng chữ, đúng bài bản. Chắc chắn chúng tôi hát cải lương không bằng các nghệ sĩ cải lương nhưng phải hát đúng, hát ở mức độ cố gắng hết sức.
Minh Thuận vai Điệp và Phương Thanh vai ni cô
Một tỉ đồng và một trời sao
- Vở ca kịch "Lan và Điệp" sẽ có mặt những ca sĩ nào?
- Cho đến giờ phút này, chắc chắn có sự tham gia của Minh Thuận, Cẩm Ly, Phương Thanh, Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Ngọc, Thanh Thảo, Quốc Đại, Thu Minh, Vũ Hà, Ngân Quỳnh, Bích Thảo... Đáng lẽ ra có chị Siu Black, đã tập riêng xong xuôi hết nhưng ngày diễn lại trùng với giờ phát sóng trực tiếp Vietnam Idol nên đành chịu. Ca sĩ Mỹ Tâm đến giờ này cũng chưa chắc chắn vì còn vướng live show xuyên Việt…
- Với chi phí đầu tư hơn một tỷ (do công ty Cây và Đất của ca sĩ Minh Thuận đầu tư), giá vé chắc không rẻ?
- Có ba mức vé: 400 ngàn, 600 ngàn và 1 triệu đồng/vé.
- Ở thời buổi vật giá leo thang này thì giá vé trên quả là khá đắt đỏ, sợ rằng khán giả sẽ đắn đo khi móc hầu bao?
- Tôi nghĩ khán giả đi xem rồi mới biết giá vé này có xứng tầm với vở diễn không. Đúng là không rẻ nhưng nếu so với thời gian, công sức tập luyện, phục trang sân khấu, ánh sáng, âm nhạc… thì không phải là đắt.
Ca sĩ Thu Minh với một vai còn bí mật
Tôi định đưa ra một địa điểm lớn như nhà hát Hòa Bình hay sân Lan Anh nhưng làm ở đó, chi phí cao hơn nhà hát Bến Thành nhiều, hơn nữa sân khấu rộng khán giả ngồi xa quá sẽ mất tập trung. Xem cải lương là phải xem trong không khí ấm cúng, gần gũi.
- Công sức đầu tư vào vở Lan và Điệp tính ra không nhỏ nhưng chỉ công diễn có hai đêm (17, 18/10) tại nhà hát Bến Thành thì có phí quá không?
- Phí, nhưng khó mà làm tiếp được vì thời gian của các ca sĩ tham gia ít ỏi quá. Chỉ riêng việc tập hợp được các anh chị em trong hai đêm cũng đã phải canh lịch diễn của họ cả năm nay, thời điểm đó lại gần cuối năm ai cũng có show nên đành chịu, trừ khi nó nổi đình đám và được sự ủng hộ đông đảo của công chúng.
- Xin cảm ơn anh!