Sáng mồng 2 Tết Bính Ngọ 2026, tại khúc sông Bình Cát - Kênh B1 (xã Thạnh An, TP Cần Thơ), giải “Vua Vồ Vịt” lần thứ 9 diễn ra trong không khí rộn ràng, thu hút đông đảo người dân địa phương và những người con xa quê về tham dự, cổ vũ.
Sáng mồng 2 Tết Bính Ngọ 2026, tại khúc sông Bình Cát - Kênh B1 (xã Thạnh An, TP Cần Thơ), diễn ra giải “Vua Vồ Vịt” lần thứ 9. Ảnh: Ngọc Hân.
Đây là hoạt động truyền thống được tổ chức hằng năm vào dịp Tết, quy tụ các bạn trẻ trong khu xóm cùng tranh tài bắt vịt trên sông. Những chú vịt được thả xuống sông, các đội thi hào hứng lao mình vồ bắt trong tiếng reo hò, cổ vũ náo nhiệt của trẻ em và người lớn đứng kín hai bên bờ.
Anh Nguyễn Ngọc Thắng, người đồng khởi xướng và tham gia ban tổ chức, chia sẻ: “Tết Bính ở quê không có nhiều điểm vui chơi như đô thị nên chúng tôi mong muốn tạo ra vài trò chơi dân gian để các bạn trẻ có dịp gặp gỡ, gắn kết. Có quê để về, có nhau để vui là có Tết”.
Dịp Tết Bính Ngọ 2026, giải thu hút đông đảo người dân địa phương và những người con xa quê về tham dự, cổ vũ. Ảnh: Ngọc Hân.
Giải không đặt nặng giá trị vật chất, kinh phí chủ yếu do các mạnh thường quân ủng hộ. Phần thưởng là những bao lì xì, giỏ quà, thùng bia mang ý nghĩa động viên tinh thần. Quan trọng hơn cả là không khí đoàn kết, tiếng cười rộn ràng đầu xuân, góp phần gìn giữ nét sinh hoạt văn hóa dân gian đặc sắc của vùng sông nước miền Tây.
Một số hình ảnh của giải đấu:
Những chú vịt được thả xuống dòng nước, các đội thi hào hứng lao mình vồ bắt trong tiếng reo hò, cổ vũ. Ảnh: Ngọc Hân.
Ban tổ chức trao giải thưởng cho các đội đoạt giải nhất, nhì ba và khuyến khích. Ảnh: Ngọc Hân.






















