Câu trả lời là xuất thân chẳng ảnh hưởng gì đến thành tích thi đấu cả. Rất nhiều cầu thủ có gốc gác danh gia vọng tộc vẫn sở hữu những sự nghiệp lẫy lừng. Nổi tiếng phải kể tới Gerard Pique.
Gerard Pique được tặng siêu xe Audi Q7
Ngôi sao hiện tại của Barcelona sinh ra trong một gia đình khá giả thuộc dòng dõi quý tộc xứ Catalan. Bố anh là một luật sư có tiếng, mẹ là chủ một bệnh viện lớn. Ông ngoại của Pique, Amardor Bernabeu thậm chí từng giữ chức Phó Chủ tịch phụ trách các vấn đề về tài chính của CLB.
Đứng trước Pique, ngay cả ông thầy cũ Guardiola cũng phải nghiêng mình. Hồi cả hai còn làm việc với nhau trong giai đoạn từ năm 2008 đến 2012, thuyền trưởng hiện tại của Man City bông đùa với cánh truyền thống rằng, ông tin một ngày nào đó cậu học trò sinh năm 1987 sẽ trở thành Chủ tịch Barcelona.
Dĩ nhiên Pep không nói đùa bởi ngoài tài năng được chứng minh bằng vô số danh hiệu lớn nhỏ, Pique còn có hậu phương vô cùng vững chắc nhờ cô vợ sắp cưới nổi tiếng Shakira và khối tài sản kếch xù được truyền tay qua ba đời.
Người đồng đội của Pique tại Barcelona, Andres Iniesta cũng thuộc hàng công tử nhà giàu trước khi làm bạn với trái bóng tròn. Gia đình anh sở hữu trang trại rộng đến 38.000 m2 chuyên trồng nho nấu rượu. Sau này khi nổi tiếng trên tầm thế giới, nhà vô địch World Cup 2010 còn cho ra mắt thương hiệu rượu vang mang chính tên anh: Bodegas Iniesta S.L.
Khác với đàn anh Xavi, Iniesta không định chơi bóng đỉnh cao khi đã bước qua sườn dốc bên kia sự nghiệp. Anh từng ấp ủ dự định hợp tác với gia đình cho ra đời công ty chuyên sản xuất, kinh doanh rượu vang Bodega Iniesta và chắc chắn sẽ khởi động dự án này ngay khi treo giày.
Ngoài Pique và Iniesta, danh sách những cầu thủ con nhà giàu có thêm Andrea Pirlo - con trai của ông trùm ngành thép tại Italia, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng cho hơn 50 quốc gia. Hay Oliver Bierhoff, cầu thủ ghi bàn thắng vàng mang chức vô địch Euro 1996 về cho ĐT Đức. Gia đình cựu danh thủ người Đức thuộc diện triệu phú khi sở hữu một trong những công ty năng lượng lớn nhất đất nước này.
Tuy nhiên gia thế của những gia đình trên vẫn tỏ ra lép vế, không ít thì nhiều trước thiếu gia Jon Flanagan. Hậu vệ trẻ sinh năm 1993 này là sản phẩm từ lò đào tạo trẻ Liverpool, được huyền thoại Kenny Dalglish cho ra mắt đội một năm 2011 khi mới bước sang tuổi 18. Mặc dù vậy, Flanagan có dấu hiệu chững lại khá sớm và hiện đang được đội bóng thành phố Cảng cho Burnley mượn.
Bất chấp điều ấy, chẳng ai dám “khinh thường” Flanagan cả. Đơn giản là bởi gia đình anh là chủ sở hữu của tập đoàn Flanagan Group, độc quyền rất nhiều mặt hàng tại vùng Merseyside, trong đó quan trọng nhất là các thiết bị phục vụ du lịch và bất động sản, với tổng tài sản lên tới gần 9 tỷ USD. Bố anh - ông John - còn là Giám đốc phụ trách trực tiếp mảng bất động sản.
Nhà không thiếu gì điều kiện như vậy nên Jon Flanagan chẳng bao giờ dính vào các cuộc ăn chơi nhậu nhẹt. Thú vui của anh là được ra sân mỗi cuối tuần, chơi bóng trước sự chứng kiến của toàn bộ gia đình và… trở về nhà nhận những lời chúc mừng.