Quỹ K Coffee & Cherry của Tập đoàn Phúc Sinh phối hợp cùng chương trình “Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy 2026” nhằm mang lại cái tết yên ấm cho cộng đồng. Quỹ K Coffee & Cherry tài trợ 100 triệu đồng tiền vé xe, góp phần đưa học sinh, sinh viên và người lao động khó khăn trở về quê hương đón tết cổ truyền của dân tộc.
Khởi hành chuyến xe đầu tiên của chương trình do quỹ K Coffee & Cherry tài trợ. Ảnh: PS.
Sáng ngày 7/2/2026, tại Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM, chương trình đã diễn ra trong không khí ấm áp và xúc động. Đó là khoảnh khắc nhiều người lần đầu tiên sau một năm dài được cầm trên tay tấm vé về nhà. Là nụ cười nhẹ nhõm sau những tháng ngày miệt mài lao động, học tập. Và là cảm giác Tết bỗng trở nên gần hơn bao giờ hết.
Với nguồn tài trợ từ quỹ K Coffee & Cherry, chương trình đã tổ chức 2 chuyến xe về Huế và Đà Nẵng, nơi có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn bền bỉ, nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Mỗi chuyến xe không chỉ chở theo hành lý, mà còn mang theo niềm mong chờ đoàn viên, sự ấm áp và hy vọng cho một năm mới an lành.
Đối với quỹ K Coffee & Cherry, thiện nguyện không đơn thuần là sự hỗ trợ vật chất, mà là hành trình lan tỏa niềm tin vào những điều tốt đẹp vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống. Mỗi tấm vé là một lời động viên, giúp các bạn trẻ và người lao động vững tâm hơn để bước sang năm mới với tinh thần tích cực và nhiều hy vọng.
Trong suốt hành trình đưa những ly cà phê đặc sản nguyên chất đến với người Việt Nam, K Coffee dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt là những chương trình hướng đến người có hoàn cảnh khó khăn, các em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo, cũng như học sinh, sinh viên đang từng ngày nỗ lực xây dựng tương lai bằng chính sự cố gắng của mình.
“Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy 2026” không chỉ là một hoạt động thiện nguyện mang tính thời điểm, mà còn là một phần trong cam kết dài hạn của K Coffee: phát triển song hành cùng cộng đồng, lan tỏa yêu thương bằng những hành động thiết thực, bền bỉ và chân thành. Bởi với K Coffee, khi được tiếp sức đúng lúc, mỗi người đều có thể vững vàng hơn trên hành trình của chính mình và Tết, vì thế, sẽ luôn là mùa của hy vọng, mùa của yêu thương.









![Mưa trái mùa khiến diêm dân lao đao: [Bài 1] Thiệt hại chưa đong đếm hết](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/news/2026/03/05/flycam-ruong-muoi-nongnghiep-211332.jpg)






