Mưa lớn kéo dài đã gây thiệt hại nặng nề tại xã Pú Nhung, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạ tầng, sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân. Nhiều tuyến đường liên bản bị sạt lở, giao thông chia cắt; trong đó, tuyến Phình Sáng - Mường Giàng và Phiêng Pi - Trại Phong bị vùi lấp hoàn toàn, khối lượng đất đá sạt lở ước tính hàng chục nghìn mét khối. Hệ thống thủy lợi, ruộng nương, ao nuôi thủy sản cùng diện tích hoa màu của người dân bị hư hỏng nặng, làm gián đoạn sản xuất và ảnh hưởng lớn đến sinh kế.
Mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến đường giao thông tại xã Pú Nhung, ảnh hưởng đến việc đi lại và sản xuất của người dân. Ảnh: Hoàng Châu.
Hai vợ chồng ông G.A.S. (sinh năm 1973) và bà S.T.D. (sinh năm 1975), trú tại bản Kề Cải, xã Pú Nhung bị sét đánh tử vong trong lúc làm nương. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn.
Chính quyền địa phương huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương san gạt, khắc phục các điểm sạt lở. Ảnh: Hoàng Châu.
Trước tình hình trên, xã Pú Nhung đã chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, huy động dân quân, đoàn thể và người dân trong bản khắc phục tạm thời các điểm sạt lở, mở lối giao thông, đặt biển cảnh báo tại các khu vực có nguy cơ cao. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, cảnh báo người dân về nguy cơ dông sét, sạt lở đất; hướng dẫn các hộ dân sinh sống ở vùng xung yếu di chuyển đến nơi an toàn, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.
















![Chuyện anh Sương làm giàu ở Đồng Chum: [Bài 1] Siêu biệt thự của nông dân](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/nghienmx/2025/12/03/5743-dsc_9065_1-212625_805.jpg)
