Mỗi chuyến đi trong hành trình tác nghiệp để lại cho tôi không chỉ là chất liệu một bài viết, mà còn là những ký ức sâu đậm về tình người. Khi được đồng hành cùng các đoàn công tác an sinh xã hội của Petrovietnam tôi mới hiểu vì sao suốt 50 năm qua, Tập đoàn được khẳng định là “đầu tàu kinh tế” của đất nước và là người bạn sẻ chia, bền bỉ thắp sáng niềm tin, đồng hành cùng cộng đồng trên những vùng đất còn nhiều gian khó.

Những căn nhà vững chãi, chắc chắn cho các hộ dân thôn Kho Vàng được xây dựng với tốc độ "kỷ lục". Ảnh: Petrovietnam.
Một trong những hình ảnh còn in đậm trong ký ức tôi chính là cơn bão số 3 Yagi năm 2024. Cơn bão ấy đã để lại những hậu quả nặng nề cho nhiều tỉnh miền Bắc và miền Trung. Khi nước rút đi, cảnh tượng trước mắt thật xót xa: Những mái nhà tốc mái, những con đường sạt lở, thôn xóm tiêu điều. Trong bối cảnh khó khăn ấy, Petrovietnam đã quyết định phát động ủng hộ để bước đầu hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão lũ. Từ đó hàng nghìn mái nhà được dựng lại, những điểm trường, trạm y tế được sửa chữa... và trên hết là niềm tin để người dân gượng dậy sau thiên tai.
Đặc biệt, trong 3 khu vực bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 “càn quét” được Chính phủ quan tâm tái thiết bao gồm: Làng Nủ, Nậm Tông và Kho Vàng, Petrovietnam là đơn vị đồng hành với các cấp chính quyền tỉnh Lào Cai thực hiện tái thiết khu dân cư thôn Kho Vàng. Đây là một ngôi làng nhỏ bé nằm giữa núi rừng Tây Bắc, từng là nơi an cư của gần 100 hộ dân đồng bào Mông và Dao. Nhưng chỉ trong một đêm, nhiều hộ dân lâm vào cảnh nhà tan, người mất.

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam và tỉnh Lào Cai thăm các hộ dân thôn Kho Vàng được nhận nhà mới. Ảnh: Petrovietnam.
Và chính trong những chuyến về thôn Kho Vàng đó đã cho tôi đã được chứng kiến trọn vẹn hành trình hồi sinh của một vùng đất. Từ những ngày bà con co ro trong lán tạm, ánh mắt hoang hoải nhìn về nơi ở cũ chỉ còn bùn đất và mái nhà đổ nát, đến khi những căn nhà mới vững chãi dần mọc lên, tiếng trẻ thơ ríu rít nô đùa, tiếng cuốc xẻng rộn rã trên nương rẫy. Ở đó, tôi thấy rõ hơn ý nghĩa của hai chữ “an sinh xã hội” mà Petrovietnam đã bền bỉ theo đuổi. Đó không chỉ là bao gạo, thùng mì cứu trợ trước mắt, mà là mái ấm để trở về, con đường để đi tới, ngọn lửa để thắp sáng niềm tin, giúp bà con có thể bắt đầu lại từ đầu.
Trong từng khoảnh khắc ấy, hình ảnh người lao động Petrovietnam sát cánh cùng chính quyền và bà con đã cho tôi cảm nhận rõ: Petrovietnam xứng đáng với vị thế là tập đoàn kinh tế mũi nhọn và là một trái tim cộng đồng, luôn có mặt ở những nơi khó khăn nhất, để chia sẻ và đồng hành và lan tỏa niềm tin.

Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam Đỗ Chí Thanh thăm hỏi, động viên bà con nhân dân Yên Bái bị ảnh hưởng do bão số 3 (Yagi) năm 2024. Ảnh: Petrovietnam.
Nếu năm 2024, cả nước phải gồng mình trước cơn bão Yagi, thì sang năm 2025, thiên tai lại thử thách con người bằng những trận cuồng phong liên tiếp. Bão số 3 (Wipha) vừa quét qua, bão số 5 (Kajiki) lại ập đến, khiến dải đất miền Trung cùng nhiều tỉnh phía Bắc oằn mình trong gió dữ và lũ dâng.
Ngay sau bão Wipha, tôi theo đoàn công tác của Petrovietnam về xã Con Cuông (Nghệ An). Trước mắt là cảnh đổ nát: Những ngôi nhà tan hoang, những ngôi trường bị tốc mái còn trơ khung, những con đường bị từng xói lở, chia cắt... Giữa nỗi mất mát ấy, những chuyến xe cứu trợ mang màu áo Petrovietnam đã kịp thời đến với bà con. Người dân nghẹn ngào nắm chặt tay những người lao động dầu khí như tìm thấy điểm tựa sau bão tố.
Những khoảng trống do bão Wipha còn chưa kịp lấp đầy thì cơn bão khi bão Kajiki lại tiếp tục tàn phá các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Với những hộ vốn đã nghèo khó, cơn bão này chẳng khác nào một cú đánh kép, cái nghèo chồng thêm cái khó. Và rồi, Petrovietnam lại có mặt. Những phần quà nhỏ bé như bao gạo, thùng mì, chút tiền hỗ trợ được trao tận tay từng hộ dân. Nhưng giá trị lớn hơn cả chính là cái siết tay thật chặt, là nụ cười còn ướt nước mắt. Sự xuất hiện kịp thời của Petrovietnam giúp bà con cảm thấy mình không đơn độc, tiếp thêm nghị lực để bà con đứng dậy, bắt đầu lại.

Người dân xã Con Cuông xúc động khi gặp đoàn công tác của Petrovietnam. Ảnh: Petrovietnam.
Đi nhiều, chứng kiến nhiều, tôi mới thấm thía rằng công tác an sinh xã hội của Petrovietnam chưa bao giờ là những hoạt động mang tính hình thức. Tập đoàn đã biến trách nhiệm thành hành động, biến tinh thần sẻ chia thành một chiến lược lâu dài. Từ hàng chục tỷ đồng ủng hộ khắc phục hậu quả bão Yagi, đến tái thiết làng quê sau thiên tai, rồi kịp thời có mặt trong những ngày bão lũ năm 2025, tất cả cho thấy cách tiếp cận bền vững mà Petrovietnam đã theo đuổi: Không chỉ cứu trợ trước mắt, mà còn đồng hành lâu dài để giúp bà con khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Kha - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên BCH Đảng bộ Tập đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Petrovietnam cùng các đơn vị, đã đến từng hộ gia đình trao những phần quà thiết thực nhằm giúp đỡ bà con ổn định cuộc sống sau cơn bão số 5. Ảnh: Petrovietnam.
Nhìn lại chặng đường 50 năm, có thể thấy Petrovietnam đã xây dựng được một “di sản” đặc biệt: di sản của tình người, của sự gắn bó giữa doanh nghiệp với cộng đồng. Là tập đoàn kinh tế trụ cột, Petrovietnam có thể tự hào về những thành tích trong khai thác dầu khí, đóng góp ngân sách quốc gia… nhưng có lẽ, điều đáng trân trọng hơn chính là truyền thống tiên phong trong an sinh xã hội. Hơn nửa thế kỷ qua, biết bao chương trình “Mái ấm Công đoàn Dầu khí”, xây dựng trường học, nhà tình nghĩa đã được thực hiện và trong những mùa bão lũ, Tập đoàn vẫn luôn là điểm tựa vững chắc cho đồng bào.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng kêu gọi toàn thể cán bộ, người lao động, các đơn vị trong toàn Tập đoàn chung tay hỗ trợ, đóng góp thiết thực giúp đồng bào vùng thiên tai. Ảnh: Petrovietnam.
Minh chứng cho điều đó, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam đã từng phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp với chủ đề "80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước" do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì: “Petrovietnam đã đạt được những kết quả và thành tựu to lớn sau 50 năm, đặc biệt với 5 chỉ số đứng hàng cao nhất của quốc gia. Trong đó, mặc dù Tập đoàn là một doanh nghiệp nhưng luôn tiên phong, đi đầu và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến an sinh xã hội. Petrovietnam là doanh nghiệp dẫn đầu đạt mức cao nhất trong hoạt động an sinh xã hội. Chỉ tính riêng giai đoạn 5 năm 2020-2025, Petrovietnam đã thực hiện công tác an sinh xã hội lên đến 5,13 nghìn tỷ đồng các chương trình cộng đồng.”
Và với tôi, điều đáng quý nhất là sự đoàn kết, thống nhất trong tinh thần ấy. Dù là lãnh đạo Tập đoàn hay người lao động, cán bộ công nhân viên tất cả đều chung một tấm lòng. Họ coi việc sẻ chia khó khăn với đồng bào không chỉ là bổn phận, mà còn là tình cảm tự nhiên, là trách nhiệm máu thịt. Có lẽ chính sức mạnh ấy đã tạo nên bản lĩnh để Petrovietnam vượt qua biết bao sóng gió, khẳng định vị thế hôm nay.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn (thứ 2 từ phải sang) cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công những căn nhà mới trong Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Trị vào tháng 3 năm 2025. Ảnh: Petrovietnam.
Rời những vùng bão lũ, trong lòng tôi vẫn vẹn nguyên niềm tin rằng Petrovietnam sẽ tiếp tục tiên phong trong hành trình vì cộng đồng. Năm tháng có thể đổi thay, nhưng tinh thần sẻ chia ấy sẽ mãi bền vững, như một phần không thể thiếu trong hành trình phát triển của Tập đoàn và của cả đất nước. Đây cũng chính là "nghĩa tình đong đầy" mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ghi nhận và đánh giá cao về Petrovietnam.