
Lực lượng quân đội Ấn Độ ở Srinaga, thủ phủ khu vực Kashmir do Ấn Độ quản lý. Ảnh: Sajjad Hussain.
Từ đêm 9/5, pháo kích của Ấn Độ đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương ở biên giới Pakistan. Trong số những người thiệt mạng có một em nhỏ dưới 10 tuổi.
Căng thẳng leo thang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột hạt nhân, song Pakistan đã kiên quyết bác bỏ khả năng đàm phán về vấn đề này.
Bộ trưởng Quốc phòng Khawaja Asif là người giám sát kho vũ khí hạt nhân của Pakistan. Ông khẳng định, Cơ quan Chỉ huy Quốc gia do ông lãnh đạo không có bất kỳ kế hoạch tổ chức cuộc họp đàm phán trong thời gian tới.
Phát biểu trên ARY TV, ông Asif nhấn mạnh: “Đúng là vấn đề vũ khí hạt nhân từng được đề cập, nhưng chúng ta không nên bàn luận về điều đó. Hãy xem chiến tranh hạt nhân rất xa vời, thậm chí không đáng để đưa ra trong bối cảnh hiện tại”, Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan bày tỏ tin tưởng rằng căng thẳng sẽ hạ nhiệt trước khi tình hình trở nên mất kiểm soát.
Thủ tướng Shehbaz Sharif nói với báo giới, chiến dịch Bunyan Marsoos của lực lượng vũ trang Pakistan là phản ứng mạnh mẽ và quyết liệt để trả thù cho những người thiệt mạng sau cuộc tấn công tên lửa của Ấn Độ. Ông tuyên bố mục tiêu của Pakistan là các cơ sở quân sự của Ấn Độ, nơi đã phát động cuộc giao chiến.

Khu vực dân sinh ở quận Jammu, Ấn Độ bị hư hại sau các cuộc tấn công của Pakistan. Ảnh: Adnan Abidi.
Nhằm đáp trả chiến dịch Bunyan Marsoos do Pakistan tiến hành, sáng 10/5, quân đội Ấn Độ đã tấn công máy bay không người lái của nước láng giềng. Tại thành phố Srinagar, thủ phủ Kashmir do Ấn Độ quản lý, khu vực gần sân bay và trụ sở quân đội địa phương đã liên tục rung chuyển bởi tiếng nổ trong những giờ qua.
Tiếng nổ vang lên ở nhiều khu vực do Ấn Độ kiểm soát tại Kashmir và các vùng lân cận, trong khi quân đội nước này khẳng định đã bắn hạ một số máy bay không người lái.
Từ phía Ấn Độ, Ngoại trưởng Vikram Misri bác bỏ tuyên bố của Pakistan về việc nhắm vào thống điện, hệ thống mạng của Ấn Độ. Thay vào đó, ông cáo buộc Pakistan nhắm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự.
Người dân Srinagar nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn vào khoảng giữa trưa. Điện cũng đã bị cắt trên khắp thủ phủ Kashmir do Ấn Độ quản lý.
Anh Muhammad Younis, nhân viên ngân hàng 39 tuổi, cho biết đã không ngủ suốt hai đêm qua. Các con của anh cũng bị sang chấn tâm lý, chứng kiến hỏa hoạn xuyên biên giới vì hai nước đánh bom.
"Người dân ở đây đều sợ hãi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Tôi đã trải qua cuộc xung đột từ những năm 1990, nhưng cảm giác này thật khác. Giống như chúng tôi đang chuẩn bị cho điều gì đó tồi tệ hơn”, anh lo ngại.
Anh lo lắng, sợ hãi và không chắc chắn về những gì sẽ xảy ra trong giờ tiếp theo, cho rằng người dân sẽ phải gánh chịu hậu quả của bạo lực mà họ không bao giờ mong muốn.