
Các nhân viên của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế đang đưa những thi thể binh sĩ Ukraine được Nga trao trả về nước. Ảnh: Trụ sở Điều phối Tù binh Chiến tranh.
Moscow đã trao trả tổng cộng 6.060 thi thể binh sĩ Ukraine, trong khi Kiev bàn giao 79 thi thể binh sĩ Nga. Cuộc trao đổi tử sĩ đã được thống nhất trong vòng đàm phán trực tiếp gần đây, do Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức vào đầu tháng này. Trưởng đoàn đàm phán Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov, vào thời điểm đó gợi ý rằng hai bên sẽ bàn giao số lượng tử sĩ tương đương.
Việc bàn giao tử sĩ đã bị gián đoạn sau khi Kiev được cho là từ chối tiếp nhận đợt bàn giao đầu tiên, vào ngày 7/6. Các quan chức Ukraine đổ lỗi cho Nga vì quá vội vàng, song cuộc trao đổi vẫn diễn ra vào ngày hôm sau và nhiều cuộc trao đổi khác đã được thực hiện trong tuần qua.
"Khoảng 3.000 thi thể binh sĩ Ukraine đã sẵn sàng để bàn giao, nếu chính quyền Kiev sẵn sàng chấp nhận", ông Medinsky tuyên bố hôm 20/6. "Quân đội của chúng tôi sẵn sàng bàn giao họ để gia đình họ có thể nhận dạng và chôn cất theo nghi lễ truyền thống", ông nói thêm.
Ông cũng phản bác tuyên bố của Kiev rằng Moscow đã đưa thi thể của một binh sĩ Nga vào trong số hài cốt binh sĩ Ukraine. Ông Medinsky chỉ ra rằng sự cố này xảy ra trong một cuộc trao đổi hồi tháng 2, điều mà Kiev đã xác nhận, và lưu ý rằng Moscow đã nắm được tình hình và "đang xem xét vấn đề này".
Đầu tuần này, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Igor Klimenko cáo buộc Nga "cố tình cản trở" quá trình nhận dạng, tuyên bố rằng một số hài cốt được bàn giao trong một cuộc trao đổi gần đây đã được kết luận là binh sĩ Nga.
Ông Medinsky bác bỏ các cáo buộc trên là hành động tuyên truyền tin giả, và so sánh động thái này với các chiến thuật thông tin sai lệch của Đức Quốc xã. "Tôi sẽ yêu cầu phía Ukraine kiềm chế các luận điệu tuyên truyền của phương Tây, để họ không tự khiến mình trở nên ngu ngốc", ông nói.
Hồi tháng 4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn, rằng Ukraine đã thiệt hại tới 100.000 quân kể từ khi cuộc xung đột leo thang vào năm 2022.
Ước tính của Bộ Quốc phòng Nga cho thấy tổn thất của Kiev cao hơn nhiều. Hôm 20/6, Tổng thống Vladimir Putin mô tả tổn thất của quân đội Ukraine là "thảm họa" và họ đã chịu hơn 76.000 thương vong chỉ riêng ở khu vực Kursk của Nga.