| Hotline: 0983.970.780

Nước lũ dâng cao trong đêm, miền tây Nghệ An khốn đốn

Thứ Ba 22/07/2025 , 23:30 (GMT+7)

Đêm 22/7, bão lũ tại miền tây Nghệ An vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, mưa như trút kết hợp thủy điện xả lũ khiến nhiều vùng chìm trong biển nước mênh mông.

Biển nước bao trùm khắp xã vùng cao Mường Xén. Ảnh: Cơ sở cung cấp. 

Biển nước bao trùm khắp xã vùng cao Mường Xén. Ảnh: Cơ sở cung cấp. 

Đến tối ngày 22/7 diễn biến thiên tai do mưa bão tại Nghệ An vẫn hết sức gay go. Do mưa lớn kéo dài, kết hợp hàng loạt thủy điện xả lũ cấp tập tạo thành những quả “bom nước” khổng lồ từ thượng nguồn dội xuống.

Theo ghi nhận của PV Báo Nông nghiệp và Môi trường, dọc tuyến Quốc Lộ 7, nhất là đoạn chảy qua trung tâm xã Mường Xén của huyện Kỳ Sơn (cũ) tứ bề bị nước lũ quây kín. Nước dâng cao đột ngột làm tê liệt các tuyến đường giao thông, chia cắt nhiều vùng dân cư, đồng thời cuốn trôi nhiều vật dụng có giá trị của bà con dân bản.

Người dân khổ sở ứng phó trong đêm. Ảnh: Cơ sở cung cấp. 

Người dân khổ sở ứng phó trong đêm. Ảnh: Cơ sở cung cấp. 

Tình hình diễn tiến trong đêm khiến việc ứng phó vô cùng nhọc nhằn, để đảm bảo an toàn tính mạng và giảm thiểu tối đa mức độ thiệt hại, công tác di dời đã được triển khai hết sức khẩn trương.

Tại tuyến Quốc lộ 7 thực trạng đáng lo cũng đang xảy ra tại các xã Tam Quang, Mỹ Lý, Mường Quàng, Châu Khê…, đồng thời “lan” sang nhiều điểm thuộc tuyến Quốc lộ 48 như đoạn qua dốc Bù Bài thuộc địa phận giáp ranh 2 xã Quỳ Châu và Châu Tiến (huyện Quỳ Châu cũ)…

Xem thêm

Bình luận mới nhất