| Hotline: 0983.970.780

Ninh Bình: Xe khách giường nằm va chạm xe đầu kéo, 16 người bị thương

Thứ Hai 06/01/2025 , 14:27 (GMT+7)

Vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa xe khách giường nằm với xe đầu kéo trên cao tốc Cao Bồ-Mai Sơn, làm tài xế mắc kẹt trong cabin, 16 người bị thương.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình kịp thời tiếp nhận và cấp cứu cho nhiều nạn nhân. Ảnh: Internet.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình kịp thời tiếp nhận và cấp cứu cho nhiều nạn nhân. Ảnh: Internet.

Vào lúc 6 giờ 10 phút ngày 6/1, trên tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn (Km 264+500) tại khu vực cầu Nam Bình, thuộc địa bàn xã Ninh Phúc, thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách giường nằm 43H-057.79, do ông Lê Ngọc Tình (sinh năm 1980, trú tại tỉnh Thanh Hóa) điều khiển và xe đầu kéo 29K-016.34, kéo theo sơmi rơmoóc 29RM-003.38, do ông Vũ Nam Bình (sinh năm 1982, trú tại tỉnh Thanh Hóa) điều khiển theo hướng Ninh Bình - Hà Nội.

Vụ va chạm đã khiến hàng chục người bị thương.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Ninh Bình) đã huy động 3 xe chuyên dụng, cùng 18 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, xe khách giường nằm bị móp phần đầu, tài xế xe khách bị mắc kẹt trong cabin và nhiều hành khách trên xe bị thương.

Bệnh viện Công an tỉnh Ninh Bình và Trung tâm Cấp cứu 115 tỉnh đã điều các xe cứu thương cùng đội ngũ y tế tới hiện trường, phối hợp lực lượng chức năng đưa 16 trường hợp bị thương đi cấp cứu tại các cơ sở y tế.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, trong số các trường hợp đưa vào cấp cứu tại đây có 1 người bị thương nặng được chuyển lên bệnh viện tuyến trên điều trị.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Xem thêm
TP.HCM hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 30/4

TP.HCM Những ngày giữa tháng 4/2025, các hạng mục cuối cùng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang được khẩn trương thực hiện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.