Hết cảnh ở tạm
Những ngày giáp Tết, căn nhà mới của gia đình ông A Lăng Oanh, dân tộc Cơ Tu ở thôn Ra Nuối, xã miền núi Sông Kôn, TP Đà Nẵng rộn ràng hơn hẳn. Trước sân, những vạt rau xanh mơn mởn. Trong nhà, vợ chồng ông A Lăng Oanh chộn rộn sắp xếp lại từng góc nhỏ. Cái Tết đầu tiên trong căn nhà kiên cố nhưng còn trống trải, chưa kịp sắm sửa đủ đầy, nhưng với gia đình ông Oanh, cảm giác xuân đã về, rực rỡ và ấm áp hơn bao giờ hết.
Trong căn nhà mới còn trống trải, chưa kịp sắm sửa đồ đạc nhưng hạnh phúc đong đầy trong đôi mắt của ông A Lăng Oanh. Ảnh: L.A.
Nhớ lại những ngày tháng sống tạm bợ, giọng ông A Lăng Oanh chùng xuống. Cuộc sống quanh năm chỉ trông chờ vào nương rẫy, cả gia đình ông sống trong căn nhà lá tạm bợ dưới chân núi. Trận mưa lũ tháng 10 năm ngoái đã cuốn trôi tất cả. Đất đá từ trên núi tràn xuống, chỉ trong khoảnh khắc đã vùi lấp toàn bộ căn nhà. Tài sản tích góp cả đời gần như mất trắng. Gia đình ông phải đi ở nhờ, ở tạm, sống trong cảm giác bấp bênh, nơm nớp lo sợ mỗi khi trời trở gió.
Thế nhưng, chỉ sau một thời gian ngắn, nhờ “Chiến dịch Quang Trung” triển khai thần tốc, gia đình ông đã được dựng lại mái ấm. Ngôi nhà mới rộng hơn 100m², tường xây kiên cố, mái lợp chắc chắn, đầy đủ phòng khách, phòng ngủ, bếp và công trình vệ sinh. Tổng kinh phí xây dựng 120 triệu đồng, cùng với hàng chục ngày công của bộ đội, lực lượng địa phương và bà con trong thôn.
Gia đình ông A Lăng Oanh bên ngôi nhà mới vừa được chính quyền bàn giao. Ảnh: L.A.
Nhìn căn nhà mới còn thơm mùi vôi vữa, ông A Lăng Oanh không giấu được xúc động:“Cả đời làm rẫy, làm thuê, cực lắm. Cứ lo Tết này không biết ở đâu. Được Đảng, Nhà nước quan tâm, bộ đội với chính quyền giúp ngày công, có nhà mới, Tết này mừng lắm. Không còn sợ nhà dột nữa, chuẩn bị heo, gà mừng nhà mới đón Tết”.
Niềm vui ánh lên trong ánh mắt, lan ra trong tiếng cười của vợ con ông. Đó là niềm vui của sự an cư, của cảm giác được che chở, của một cái Tết đủ đầy hơn, bình yên hơn sau bao tháng ngày tả tơi vì bão lũ.
Niềm vui của gia đình ông Oanh cũng là niềm vui chung của hàng trăm hộ dân vùng cao được an cư từ Chiến dịch Quang Trung. Ở xã A Vương, những ngôi nhà mới nối nhau mọc lên giữa đại ngàn, mang theo những đổi thay rõ rệt.
Với chị Blinh Thị Bưởi, xã A Vương người có ngôi nhà bị vùi lấp trong trận sạt lở tháng 11/2025 vẫn chưa hết xúc động, vui mừng khi chỉ hơn hai tháng sau, gia đình chị đã được dọn về sinh sống trong một ngôi nhà mới khang trang, vững chãi.
Như truyền thống bao đời đồng bào Cơ Tu, vợ chồng chị chọn vị trí trang trọng nhất trong nhà để đặt bàn thờ. Lá cờ Tổ quốc được treo ngay ngắn, bên cạnh là ảnh Bác Hồ. Không gian ấy không chỉ là nơi thờ tự, mà còn là điểm tựa tinh thần, để lòng người yên lại sau những biến động dữ dội của thiên tai.
“Tết đã đến sớm với gia đình, món quà ngôi nhà mới khang trang, an toàn là món quà to lớn, là niềm vui ngập tràn đối với gia đình tôi”, chị Blinh Thị Bưởi chia sẻ.
An cư bền vững
Theo ông Đỗ Hữu Tùng, Chủ tịch xã Sông Kon: Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thời hạn cuối cùng để hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà cho dân đón Tết trong chiến dịch “Quang Trung thần tốc” là ngày 15.1.2026. Tuy nhiên, địa phương đã cùng các lực lượng phấn đấu “về đích” sớm 5 ngày. Bởi thế mà giữa bộn bề công việc cuối năm, niềm vui hiện rõ trên gương mặt người đứng đầu chính quyền cơ sở khi những ngôi nhà lần lượt được bàn giao, sáng đèn giữa sườn núi.
“Chúng tôi rất mừng vì chiến dịch triển khai nhanh, kịp bàn giao nhà để bà con ổn định sinh hoạt, đón Tết đầm ấm. Địa phương tiếp tục huy động nguồn lực, ưu tiên người có công, người già, trẻ em, người yếu thế để không ai bị bỏ lại phía sau”, ông Tùng cho biết.
Vợ chồng chị Blinh Thị Bưởi đón khách trong ngôi nhà mới từ "Chiến dịch Quang Trung". Ảnh: L.A.
Cuối năm 2025, những đợt mưa lũ dữ dội đã quét qua các xã phía tây tỉnh Quảng Nam cũ, nay thuộc thành phố Đà Nẵng, để lại nhiều công trình hạ tầng hư hỏng, nhà cửa xiêu vẹo giữa núi rừng. Trước thực tế đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai “Chiến dịch Quang Trung”, các địa phương đã khẩn trương vào cuộc, chủ động thu xếp mặt bằng, đưa vật liệu vượt đèo dốc, huy động nhân lực, phương tiện ngày đêm xây dựng, sửa chữa tổng cộng 505 căn nhà, phần lớn nằm ở vùng núi. Đến nay, 144 căn nhà xây mới cùng 316 căn nhà sửa chữa đã hoàn thành, về đích sớm hơn kế hoạch, kịp mang lại chốn an cư vững chãi cho người dân trước mùa xuân mới.
Điều đáng quý hơn, Chiến dịch Quang Trung không chỉ dừng lại ở việc “xây nhà”, mà hướng đến an cư bền vững. Các ngôi nhà đều được thiết kế phù hợp địa hình miền núi, nền móng gia cố chắc chắn, bảo đảm an toàn trước mưa lũ, gắn với quy hoạch lại khu dân cư để giảm thiểu rủi ro thiên tai về lâu dài. Với đồng bào vùng cao, đó không chỉ là một mái che mưa nắng, mà là sự bảo đảm cho tương lai, cho niềm tin vào cuộc sống phía trước.
Hàng trăm gia đình ở miền núi Đà Nẵng được an cư từ "Chiến dịch Quang Trung". Ảnh: L.A.
Những ngày này, nhiều tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cũng đã vượt đường xa về vùng cao tặng quà Tết. Những phần quà tuy không lớn, nhưng góp thêm hơi ấm, để cái Tết nơi vùng sạt lở thêm trọn vẹn. Trong từng nóc nhà mới, sắc xuân đã hiện hữu, bếp lửa ấm hơn, mâm cơm đủ hơn và tiếng cười cũng vang xa hơn giữa núi rừng.
Tết dường như đang đến sớm hơn với người dân vùng sạt lở, nơi mà những mái nhà vững chãi được dựng lên từ nghĩa tình, trách nhiệm và sự sẻ chia. Trong gian nhà vững chãi, bếp lửa hồng cháy đượm, khói chiều quyện cùng hương nếp mới, hương lá rừng, tạo nên mùi Tết rất riêng nơi đại ngàn Trường Sơn. Với bà con, xuân đã về trong sự an yên, trong niềm hạnh phúc và những hi vọng.






![Xăng tăng, xe điện 'lên ngôi': [Bài 2] Tiện lợi, tiết kiệm nhưng còn nhiều nỗi lo](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/thuynt91/2026/03/12/0104-tram-sac-nhanh-xe-may-dien-la-gi-nongnghiep-110049.jpg)


![Kè biển tan hoang: [Bài 2] Thiên tai dồn dập và 'báo động đỏ'](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/content/2026/03/12/ke-bien-tan-hoang-bai-2-thien-tai-don-dap-va-bao-dong-do-171624_487-075630.jpeg)





![Côn Sơn - Kiếp Bạc, hồn thiêng núi sông hội tụ: [Bài 2] Kiêu hãnh miền di sản](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/03/12/5739-screenshot_1773287457-nongnghiep-105732.jpeg)
![Du xuân trên đất Triệu Voi: [Kỳ 3] Hồn Việt giữa lòng xứ bạn](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/192w/files/hainv72/2026/03/11/0438-chatgpt-image-10_57_26-11-thg-3-2026-nongnghiep-110431.jpeg)