Những người thầm lặng góp cho Tết vẹn toàn
Thứ Ba 28/01/2025 , 16:52 (GMT+7)Chiều 29 Tết, khi nhiều gia đình tất bật đón năm mới, vẫn có những người âm thầm làm việc, đóng góp để mang đến một cái Tết đủ đầy, ấm áp.
Dạo quanh hồ Gươm ngày 29 Tết, không khí rộn ràng khi các gia đình chụp ảnh đón chờ khoảnh khắc năm mới. Giữa khung cảnh nhộn nhịp đó, hoạt động xin chữ vẫn luôn là nét đẹp truyền thống, mang lại may mắn. Ông Lương Thế Dễ, 74 tuổi, trú tại Ba Đình, đã hơn 30 năm làm thầy đồ, viết chữ Nho cho du khách.
Ông chia sẻ: "Tết đến xuân về, du khách rất thích sưu tầm những dòng chữ Nho, chứa đựng nhiều thông điệp ý nghĩa cho năm mới. Từng nét chữ đều gắn liền với tình yêu và cái tâm gửi gắm tới khách hàng".
Ông chuẩn bị sẵn 108 mẫu chữ, phù hợp với lứa tuổi và công việc của người nhận, mỗi chữ mang ý nghĩa sâu sắc về cuộc đời. Vào dịp Tết, thời gian làm việc từ 8h sáng đến 5h chiều, riêng ngày 29 Tết và những ngày đầu năm, khung thời gian làm việc sẽ kéo dài hơn. Mức giá trung bình mỗi chữ rơi vào khoảng 200.000 đồng.
Đạp xích lô quanh hồ Gươm dịp Tết là trải nghiệm thú vị, đặc biệt đối với du khách nước ngoài. Ông Trần Viết Thạch, 60 tuổi, với hơn 25 năm gắn bó với nghề xích lô, chia sẻ: "Tôi thường làm xuyên Tết, công việc bắt đầu từ 8h tối đến 1-2h sáng hôm sau. Giá mỗi chuyến dao động từ 70-100 nghìn đồng, có thể một ngày kiếm cả triệu đồng".
Quê ở Nam Định, ông có năm về, năm không. Hiện nay, con trai cả của ông, sinh năm 1990, cũng tiếp nối nghề của người cha. Đối với họ, Tết là cơ hội để kiếm thêm thu nhập.
Để bảo đảm an ninh đón chào năm mới, các chiến sĩ công an luôn được giao nhiệm vụ túc trực tại các chốt quan trọng. Anh Nguyễn Anh Dũng (bên trái), 35 tuổi, là chiến sĩ công tác tại phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm.
Với 15 năm tham gia trực Tết, anh chia sẻ: "Ngày cuối năm, chúng tôi được giao nhiệm vụ bảo đảm an ninh khu vực, không để bãi đỗ xe trái phép ảnh hưởng đến hoạt động giải trí của người dân". Với anh, trực Tết không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm phục vụ người dân đón Tết an lành.
Bên cạnh công tác an ninh, việc giữ gìn vệ sinh môi trường trong dịp Tết cũng đóng vai trò quan trọng. Cô Lê Thị Yến, 60 tuổi, vẫn miệt mài dọn vệ sinh trong ngày cuối năm. Theo lịch, cô phải làm xuyên Tết, đêm 29, cô sẽ cùng các chị em trong tổ sẽ làm việc đến 6h sáng mùng 1 để đảm bảo đường phố sạch đẹp sau lễ đón năm mới. Cô chia sẻ: "Nhìn phố phường sạch sẽ, không còn rác, chúng tôi thấy vui và tự hào. Những nỗi buồn trong lòng cũng vơi đi khi nhìn thấy thành quả từ nỗ lực của mình".
Những người thợ ảnh cần mẫn chờ đợi để lưu lại kỷ niệm cho du khách trong ngày cuối năm. Ông Nguyễn Hoàng Dương, 61 tuổi, sống gần Hồ Gươm, đã gắn bó hơn 40 năm với nghề chụp ảnh thuê. Bất kể ngày thường hay ngày Tết, ông và các cộng sự luôn túc trực phục vụ du khách.
Theo ông Dương, khi công nghệ phát triển, nhiều du khách dùng điện thoại hoặc máy ảnh cá nhân để chụp hình, khiến nghề chụp ảnh thuê dần mai một. Tuy vậy, ông vẫn kiên trì giữ lửa, bởi những tấm ảnh in ra luôn mang giá trị kỷ niệm đặc biệt. Trong những ngày Tết, ông có thể kiếm được từ 500.000 đến 1 triệu đồng mỗi ngày.
Đối với những người phục vụ trên xe bus, không khí Tết luôn rộn ràng khắp các chuyến đi. Trải qua từng tuyến phố, khung cảnh nhộn nhịp, phấn khởi giúp họ vơi bớt nỗi nhớ gia đình. Chị Đặng Thu Hương, 42 tuổi, đã nhiều lần đón Tết trên xe.
Chị chia sẻ: "Tết ai cũng muốn đoàn tụ, nhưng công việc thì luôn phải hoàn thành. Dù có 4 đứa con, hai vợ chồng vẫn tất bật lo Tết, nhưng chồng tôi rất thấu hiểu nên hỗ trợ hết mọi việc nhà, kể cả cơm cúng Giao thừa".
Năm nay, chị dự kiến hoàn thành công việc lúc 21h và kịp về đón Giao thừa với gia đình. Niềm vui nhân đôi khi công ty ngoài thưởng Tết, còn tăng lương gấp 3 lần trong dịp này, giúp gia đình chị có một cái Tết đầm ấm.
tin liên quan
Nước lớn bủa vây khu dân cư ven sông Cu Đê
Do ảnh hưởng của mưa lớn, nước sông Cu Đê (Đà Nẵng) dâng cao khiến các khu dân cư ngập sâu, nhiều tuyến đường bị chia cắt, cuộc sống của người dân bị đảo lộn.
Mưa kinh hoàng, cố đô Huế chìm trong biển nước
HUẾ Mưa lớn khủng khiếp từ thượng nguồn đang gây lũ đặc biệt lớn trên sông Hương và sông Bồ. Trung tâm TP Huế ‘chìm trong biển nước’, người dân chủ yếu đi lại bằng thuyền.
Nước lũ bao vây tứ phía, hàng nghìn hộ dân Đà Nẵng bị chia cắt
Tại Đà Nẵng vẫn tiếp tục có mưa to đến rất to, nước trên các sông suối dâng cao, chảy mạnh khiến nhiều khu vực 'rốn lũ' của thành phố bị chia cắt cục bộ.
Chủ tịch nước Lương Cường đón Tổng Thư ký Liên Hợp quốc
Chiều 24/10, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón Tổng Thư ký Liên Hợp quốc António Guterres thăm chính thức Việt Nam và tham dự Lễ mở ký Công ước Liên Hợp quốc.
Người dân cố đô Huế chật vật vì triều cường
Huế Mưa lớn kéo dài làm triều cường dâng cao đã khiến tổ dân phố Tân Lập (phường Thuận An, TP Huế) bị ngập sâu, người dân phải di chuyển bằng ghe giữa ‘biển nước’.
Sóng dữ tàn phá vỉa hè sông Hàn
Thủy triều kết hợp cùng sóng lớn đánh liên tục khiến bờ kè và vỉa hè tuyến đường Như Nguyệt ven sông Hàn (Đà Nẵng) hư hỏng nặng.


