| Hotline: 0983.970.780

Nghệ An: Ai đánh Phóng viên VietnamNet?

Thứ Ba 07/04/2009 , 09:16 (GMT+7)

Ai đúng, ai sai trong chuyện này? Công luận đề nghị CA Nghệ An sớm làm rõ và xử lý nghiêm...

Nguyễn Hoàng Sang đang đứng thất thần trong hàng rào sắt của Phòng CSCĐ sau khi bị đánh

Trong bản tường trình mà anh Ngô Xuân Nam, 32 tuổi, trú tại thị trấn Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và đơn tố cáo của anh Nguyễn Hoàng Sang, PV thường trú VietnamNet tại Nghệ An gửi GĐ CA tỉnh và các cơ quan báo chí: Lúc 22giờ 30 phút, tối 5/4, anh Nam và một người bạn bị CSCĐ công an tỉnh Nghệ An đi tuần giữ vì cả 2 người không đội mũ bảo hiểm. Khi được hỏi giấy tờ xe thì anh Nam cũng không mang theo người. "Xin" mãi không được, cả 2 bị đưa về trụ sở Cơ quan CSCĐ tại Hồ Tùng Mậu để xử lý.

Đại úy Nguyễn Mạnh Hà viết quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm Nghị định 146 về an toàn Giao thông đường bộ với số tiền 150.000 đồng. Sẽ chẳng có gì phải bàn nếu anh Nam mang theo tiền. Nhưng do không mang theo tiền nên anh Nam đã gọi điện cho bạn là Nguyễn Hoàng Sang, PV VietnamNet tại nghệ An đến để nhờ nộp phạt. Nhận được điện thoại "cầu cứu" Nguyễn Hoàng Sang cùng với một PV báo Công an Nghệ An đến xin và nộp tiền.

Cầm quyết định và lấy hóa đơn đi ra khỏi phòng xử lý Nguyễn Hoàng Sang quay lại "đe": "Bọn tôi sai, thì sẵn sàng chịu xử phạt. Nhưng tôi tin là cũng có lúc các anh cũng sẽ sai". Nhưng vừa bước được mấy bước Nguyễn Hoàng Sang đã bị 5- 6 người mặc thường phục hô “đánh chết mẹ chúng nó đi”. Và anh bị một trận đòn "hội đồng". Bị dính mấy cú đấm như trời giáng vào cổ và vào mặt và vào chân ngay cạnh sân trụ sở cơ quan CSCĐ (chỗ đỗ xe của CSCĐ). Bị đánh quá đau, Nguyễn Hoàng Sang liền chạy vào phòng xử lý để nhờ can thiệp. Tại đây, Nguyễn Hoàng Sang còn bị một người mặc sắc phục CA chỉ vào mặt  nói: Loại như mày thì đánh bỏ mẹ (!?)

Bất bình trước sự việc trên, Nguyễn Hoàng Sang liền gọi một số đồng nghiệp tới để chứng kiến và giúp đỡ. Nhưng khi đồng nghiệp đến thì họ đã bị cản lại không cho vào vì lý do đã quá 1 giờ sáng...

Chiều 6/4, trả lời báo chí, ông Nguyễn Đình Hồng, Phó trưởng phòng CSCĐ cho biết: Anh em báo cáo là không có chuyện anh em đánh anh Sang. Nghe anh em nói anh Sang hình như có "quá chén" nên khi dắt xe ra khỏi kho có hành vi xé Quyết định và Hóa đơn xử phạt và nói bậy gì đó nên anh em rất bất bình...Chuyện anh Sang bị đánh như trong đơn tố cáo có thể là người ngoài vì tối hôm đó tại Trung tâm Văn hóa, thông tin tỉnh (sát hàng rào CSCĐ) có biểu diễn văn nghệ. Tuy nhiên, đây mới chỉ là thông tin từ một phía, tôi sẽ cho kiểm tra lại xem đúng sai thế nào. Nếu sai, tùy mức độ chúng tôi sẽ xin lỗi và có hình thức kỷ luật...

Tuy nhiên, PV Nguyễn Hoàng Sang cam đoan những gì anh trình bày là đúng sự thật. Đêm 5/4 anh không hề quá chén.

Ai đúng, ai sai? Công luận đề nghị CA Nghệ An sớm làm rõ và xử lý nghiêm.

Xem thêm
Nước sạch đổi màu, dân nghi ngờ chất lượng, công ty nói xả cặn

Trà Vinh Nhiều hộ dân cho biết nước sinh hoạt thường xuyên đổi màu, trong khi đại diện công ty cấp nước khẳng định nguyên nhân là do quá trình xả cặn định kỳ đường ống.

Thông tin 'trứng giả' ảnh hưởng người chăn nuôi thật

Trước thông tin trứng giả bịa đặt, Giám đốc HTX Chăn nuôi và Tiêu thụ Gà đồi Ba Vì cho biết, đang phải tự bảo vệ mình để ít bị ảnh hưởng nhất.

Bình luận mới nhất