| Hotline: 0983.970.780

Nét vẽ đáng yêu của học sinh tiểu học về thầy cô nhân ngày 20/11

Thứ Sáu 20/11/2020 , 11:03 (GMT+7)

Với những nét vẽ nguệch ngoạc, ngây ngô đáng yêu, học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP.HCM) đã khắc họa chân dung thầy cô giáo của mình nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 là ngày vui của hàng triệu nhà giáo trên đất nước Việt Nam và cũng là ngày để học sinh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những người cha, người mẹ thứ hai trong cuộc đời mình.

Bức tranh của em Nguyễn Minh Anh, học sinh lớp 4/5.

Bức tranh của em Nguyễn Minh Anh, học sinh lớp 4/5.

"Từ những ngày đầu tiên cắp sách đến trường, chúng em được thầy cô dạy dỗ. Những bài học đạo đức, những con chữ, con số dần dần hiện ra và để lại trong tâm trí non nớt của chúng em với biết bao hi vọng, mơ ước. Thầy cô đã chắp cho chúng em đôi cánh, cho chúng em bay cao, bay xa. Cung cấp cho chúng em hành trang kiến thức để vững bước tiếp theo trên con đường phía trước và cuộc sống sau này.

Những ngày này, những ngày của tháng 11, chúng em muốn dành tặng thầy cô những bông hoa tươi thắm nhất, đó là những gương sáng về học tập, rèn luyện, chăm chỉ, đoàn kết, lễ phép...", em Cao Phạm Xuân Phương, học sinh lớp 4/1, trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TP.HCM viết.

Dưới đây là những bức tranh với những nét vẽ nguệch ngoạc, giản đơn, nhưng đong đầy tình cảm của học sinh trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1, TP.HCM) gửi tặng thầy cô giáo thân yêu của mình nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11.

Những bông hoa điểm 10 dành tặng Cô.

Những bông hoa điểm 10 dành tặng Cô.

Cô luôn vỗ về, chỉ bảo khi em phạm lỗi và luôn khen thưởng, khích lệ mỗi khi em đạt điểm tốt.

Cô luôn vỗ về, chỉ bảo khi em phạm lỗi và luôn khen thưởng, khích lệ mỗi khi em đạt điểm tốt.

Xem thêm
TP.HCM hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 30/4

TP.HCM Những ngày giữa tháng 4/2025, các hạng mục cuối cùng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang được khẩn trương thực hiện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.