| Hotline: 0983.970.780

Mục sư tuyên bố ‘Chúa mạnh hơn loài virus đáng sợ này’ chết vì Covid-19

Thứ Ba 14/04/2020 , 16:01 (GMT+7)

Một mục sư truyền giáo nổi tiếng ở khu vực Richmond đã chết vào đêm trước lễ Phục sinh sau khi nhiễm virus Corona.

Giám mục Gerald Glenn. Ảnh: CNN.

Giám mục Gerald Glenn. Ảnh: CNN.

Giám mục Gerald Glenn, người sáng lập và lãnh đạo Nhà thờ Tin lành Giải thoát mới ở Chesterfield từ năm 1995, là giáo sĩ da đen đầu tiên của sở cảnh sát khu vực và là một sĩ quan cảnh sát trước khi trở thành mục sư, tờ Richmond-Times Dispatch đưa tin hôm Chủ nhật.

"Ông là một người bạn và là trụ cột của cộng đồng đức tin khu vực", theo thượng nghị sĩ Dân chủ Tim Kaine tweet hôm 12/4.

“Sáng nay, trái tim của tôi chìm xuống khi biết rằng Giám mục Gerald Glenn, mục sư của Nhà thờ Tin lành Giải thoát mới, qua đời do Covid-19”, Thượng nghị sĩ Kaine nói.

Mục sư Glenn từng giảng trong nhà thờ về virus vào tháng Ba, trước khi ông bị bệnh, khuyến khích mọi người đừng sợ hãi.

Vào ngày 22/3, năm ngày sau khi Thống đốc bang Virginia Ralph Northam kêu gọi mọi người tránh xa những cuộc tụ họp hơn 10 người không cần thiết, thì ông Glenn thuyết giảng "Tôi tin chắc rằng Chúa lớn hơn loài Virus đáng sợ này", theo một video do đài WTVR của Richmond phát hôm 6/4.

Vợ của mục sư Glenn cũng được chẩn đoán mắc Covid-19, theo một bài đăng trên YouTube về lễ Phục sinh của Bryan Nevers, một người có uy tín trong nhà thờ, cũng là người tuyên bố cái chết của giám mục Glenn. Tất cả các bài giảng đã bị xóa khỏi kênh YouTube của nhà thờ tối 13/4.

“Hiện tại, chúng tôi vẫn tin vào Chúa để chữa bệnh”, ông Nevers nói trên video hôm 12/4, nhưng giọng nói đã bắt đầu dao động, những hàng ghế màu tím phía sau ông trống rỗng.

Báo cáo của WTVR ngày 6/4 dẫn lời con gái của mục sư Glenn, Mar-Gerie Crawley, rằng ông bị bệnh khoảng một tuần trước khi phải nhập viện.

Mục sư Glenn nói với con gái, lễ cầu nguyện đông người, được tổ chức ngày 22/3 là "không tôn trọng quan chức nhưng mục đích để trấn an mọi người". Cô cho biết bố mẹ mình đều rất tình cảm. "Bố mẹ tôi quan tâm mọi người. Đó là những gì họ làm, họ quan tâm vỗ về mọi người".

Trước đó, ông Glenn nêu quan điểm trong bài giảng, rằng "Nếu phải đưa ra điếu văn của riêng mình, tôi chọn, "Chúa lớn hơn bất kỳ thử thách nào mà bạn và tôi phải đối mặt".

(Theo WashingtonPost)

Xem thêm
Cần có hành động thực chất để bảo tồn biển

Đây là ý kiến của các đại biểu tham gia tại Hội nghị Đại dương của chúng ta (OOC) lần thứ 10 vừa diễn ra tại Busan, Hàn Quốc.

Nga: Cây cầu 60 tấn bị trộm đem bán phế liệu

Cảnh sát Nga đang điều tra vụ trộm một cây cầu đường sắt khổng lồ ở phía tây đất nước dường như đã được bán phế liệu với giá chỉ hơn 15.000 USD.