| Hotline: 0983.970.780

Một buổi sáng bắt 6 vụ vận chuyển gần 2 tấn thịt "bốc mùi"

Thứ Tư 29/08/2012 , 10:23 (GMT+7)

Rạng sáng qua 28/8 tại Quốc lộ 1A, tổ liên ngành thú y TPHCM phát hiện liên tiếp 6 trường hợp vận chuyển thịt gia súc, gia cầm lậu với trọng lượng lên đến gần 2 tấn.

Rạng sáng qua 28/8 tại Quốc lộ 1A, tổ liên ngành thú y TPHCM phát hiện liên tiếp 6 trường hợp vận chuyển thịt gia súc, gia cầm lậu với trọng lượng lên đến gần 2 tấn.


Lô chân heo bẩn bị tịch thu tiêu hủy sáng 28/8.

Đáng chú ý, chiếc xe tải biển kiểm soát 60S-7593 do ông Nguyễn Văn Phúc (ngụ tại Biên Hòa, Đồng Nai) vận chuyển gần 1,4 tấn thịt nạc heo không rõ nguồn gốc, không giấy chứng nhận kiểm dịch và đang bốc mùi hôi thối. Theo lời ông Phúc, lô hàng trên được vận chuyển từ chợ Tam Hòa, Đồng Nai về Bình Dương tiêu thụ. Ngay sau đó, chiếc xe máy 60L3-7249 do ông Nguyễn Ngọc Hân (ngụ Long Thành, Đồng Nai) vận chuyển 138 kg chân heo bẩn, đựng trong 2 bao tải không giấy chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc cũng bị bắt giữ, buộc xử lý tiêu hủy toàn bộ lô hàng.

Xem thêm
HĐND TP. Hà Nội ban hành nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

HĐND TP. Hà Nội đã ban hành nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố, tại kỳ họp thứ 22, HĐND Thành phố.

Rừng Cần Giờ - Nửa thế kỷ hồi sinh

Ngồi trên chiếc ca nô của lực lượng kiểm lâm, lướt trên sông Lòng Tàu mềm như dải lụa, len lỏi giữa những cánh rừng ngập mặn, tôi thầm thốt lên: 'Đúng là kỳ tích'.