| Hotline: 0983.970.780

Khóa trái cửa nhà con nợ!

Thứ Hai 23/07/2012 , 10:07 (GMT+7)

Đã gần một tháng nay, mỗi khi có việc, người nhà anh Q. phải gọi gia đình bà Phùng Bích Liên (nhà sát bên) qua mở cửa để ra ngoài!

Đó là trường hợp gia đình anh N.V.Q (SN 1972, ngụ hẻm 38 Trần Khắc Chân, P.Tân Định, Q.1, TPHCM). Đã gần một tháng nay, mỗi khi có việc, người nhà anh Q. phải gọi gia đình bà Phùng Bích Liên (nhà sát bên) qua mở cửa để ra ngoài!

Sở dĩ có chuyện lạ lùng như trên vì trước đó vợ anh Q. là chị Ng (SN 1976), có vay bà Liên số tiền 550 triệu đồng. Đến cuối tháng 6/2012, chị Ng. không còn khả năng trả lãi, bà Liên ép gia đình anh Q. phải bán nhà cho bà. Do không thỏa thuận được giá nên bà Liên khống chế bằng cách khóa trái cổng, nhốt cả gia đình con nợ trong nhà.


Nhà anh Q. bị bà Liên khóa trái cửa, mỗi khi muốn ra ngoài hoặc vào nhà mình, anh Q. phải gọi bà Liên sang mở khóa mới ra vào được!

Theo trình bày của chị Ng., số tiền 550 triệu đồng gồm tiền gốc và lãi cắt cổ từ nhiều lần vay, mỗi lần vài chục triệu. Từ ngày 28/5 đến ngày 26/6 (1 tháng) số tiền lãi của 550 triệu đồng bị đội lên tới… trên 320 triệu đồng! Theo chị Ngh., để vay 1 triệu đồng, mỗi ngày phải trả lãi 20.000 đồng, với số gốc 550 triệu đồng, mỗi ngày chị Ngh. phải trả lãi 11 triệu đồng! Vì vậy đầu tháng 7/2012, chị Ngh. không đồng ý trả tiền lãi cắt cổ như trên dẫn đến bà Liên yêu cầu gia đình chị Ngh. phải bán căn nhà đang ở cho bà Liên! Chị Ngh. đồng ý bán giá 1,5 tỉ đồng, nhưng bà Liên yêu cầu cứ ra công chứng làm giấy bán nhà trước, rồi làm thêm hợp đồng ghi bà Liên nợ số tiền còn lại là 950 triệu đồng. Tuy nhiên gia đình chị Ngh. không chấp nhận.

Chính vì vậy giữa 2 gia đình liên tục xảy ra chuyện cãi nhau và đỉnh điểm là gia đình bà Liên dùng ổ khóa để khóa trái cửa nhà chị Ngh! Mỗi khi ai đó trong gia đình chi Ngh. muốn đi đâu hoặc muốn vào nhà mình thì phải gọi người nhà bà Liên sang mở ổ khóa!

Theo tính toán của chúng tôi, với số lãi phải trả 20.000 đồng/ngày/1 triệu đồng, đồng nghĩa với việc bà Liên cho vay lãi cắt cổ đến… 60%/tháng, tương đương mức lãi suất… 720%/năm! Một người từng cho vay khẳng định với phóng viên: “Đây là hành vi cho vay nặng lãi với tính chất bóc lột mà pháp luật nghiêm cấm. Vì vậy cần phải xử nghiêm để làm gương”.

Ngày 5/7, giữa gia đình chị Ngh. và bà Liên tiếp tục cãi vã. Sau đó chính quyền địa phương mời cả 2 bên lên phường làm việc, nhân cơ hội được ra khỏi nhà mình, chỉ Ngh. đã phải tránh mặt từ đó đến nay.

Ngày 20/7, tìm đến nhà anh Q. ngõ hẻm để vào nhà chỉ vừa một chiếc xe máy và không thể quay đầu xe trong hẻm! Khi nghe có người gọi cửa, anh Q. đã phải gọi gia đình bà Liên lấy chìa khóa qua mở cổng nhà anh Q. để anh ra ngoài. Lúc anh Q. vừa ra khỏi nhà thì đứa con trai bà Liên liền lấy ổ khóa, khóa trái cửa nhà anh Q. ngay lập tức.

Đã vay mượn tất nhiên phải trả. Nếu không thỏa thuận được giữa 2 bên thì còn có chính quyền địa phương, có tòa án phân xử. Tuy nhiên pháp luật không thể chấp nhận hành vi gia đình bà Liên ngang nhiên nhốt người khác trong chính căn nhà của họ. Liệu chính quyền phường Tân Định (Q.1) có biết điều này hay không? Có chứng kiến cảnh con trai bà Liên lúng túng mở cũng như khóa trái cửa nhà người khác, chúng tôi không khỏi rùng mình khi nghĩ nếu có một trận hỏa hoạn xảy ra thì những những người trong gia đình anh Q. sẽ ra sao…

Xem thêm

Bình luận mới nhất