Với mong muốn đưa hình ảnh chiếc áo dài từ “đại sứ văn hóa” dần trở thành “đại sứ du lịch” - một sản phẩm du lịch đặc trưng của Hà Nội, tại buổi họp báo thông tin về Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang cho biết, áo dài là trang phục gắn liền với lịch sử, văn hóa và tâm hồn người Việt, mang theo biểu tượng của sự duyên dáng, tự tôn và kiêu hãnh dân tộc. Trong bối cảnh hội nhập, áo dài không chỉ là di sản văn hóa góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế mà còn là “đại sứ du lịch”, đóng góp quan trọng vào phát triển du lịch Hà Nội nói riêng, đất nước nói chung.
Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang phát biểu tại họp báo. Ảnh: Phạm Linh.
Chiều 31/10, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức họp báo về Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội 2025. Đây là hoạt động nhằm quảng bá du lịch Thủ đô gắn với tôn vinh, bảo tồn, lan tỏa giá trị văn hóa phi vật thể đặc sắc áo dài Việt Nam.
Với Hà Nội - trung tâm của văn hóa và sáng tạo, áo dài mang theo nét thanh lịch, tinh tế và tỏa sáng tinh hoa di sản. Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025 vì thế được tổ chức với “sứ mệnh kép”: tôn vinh và bảo tồn giá trị văn hóa phi vật thể đặc sắc, đồng thời khai thác tiềm năng du lịch gắn với văn hóa, biến tà áo dài thành sản phẩm nhận diện thương hiệu du lịch của Thủ đô.
Sau 4 năm tổ chức, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội đã trở thành điểm hẹn văn hóa thường niên, thu hút hàng nghìn lượt người tham dự. Mỗi năm, chương trình lại viết thêm một câu chuyện mới về hành trình tỏa sáng của di sản trong đời sống đương đại, góp phần nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc và tình yêu với áo dài Việt Nam.
Chuỗi trải nghiệm tương tác hấp dẫn
Toàn bộ khuôn viên Bảo tàng Hà Nội được thiết kế như một “thành phố áo dài” thu nhỏ. Hơn 80 gian trưng bày được bài trí công phu, quy tụ các nhà thiết kế, thương hiệu thời trang, làng nghề dệt, thêu, lụa cùng nhiều nghệ nhân đến từ khắp mọi miền đất nước. Du khách được chiêm ngưỡng các bộ sưu tập áo dài mang đậm dấu ấn văn hóa Việt, từ cổ phục đến những thiết kế hiện đại lấy cảm hứng từ Hà Nội trong sắc thu.
Trình diễn áo dài tại buổi họp báo. Ảnh: Phạm Linh.
Đêm khai mạc “Áo dài Hà Nội - Tỏa sáng tinh hoa di sản” diễn ra tối 7/11 là điểm nhấn quan trọng, khi tà áo dài được nâng lên tầm nghệ thuật trình diễn. Dưới ánh sáng lung linh và âm nhạc đậm chất truyền thống, những người mẫu, nghệ sĩ, nhà thiết kế cùng thể hiện tinh thần “kết nối di sản”, biến sân khấu Bảo tàng Hà Nội thành bản giao hưởng của văn hóa Việt.
Không chỉ dừng ở trình diễn, Lễ hội mở rộng thành chuỗi trải nghiệm tương tác hấp dẫn. Du khách có thể tham gia triển lãm ảnh “Hà Nội - Áo dài Di sản”, ghi dấu hành trình của áo dài qua từng giai đoạn lịch sử, hoặc thử khoác lên mình những bộ áo dài được thiết kế sẵn để chụp ảnh tại không gian tái hiện Khuê Văn Các, góc phố cổ Hà Nội hay khung cảnh sắc thu vàng rực giữa lòng Bảo tàng.
Các workshop sáng tạo như thêu họa tiết dân gian, vẽ hoa văn trang trí, làm phụ kiện thủ công (túi cói, guốc, vòng, chuồn chuồn tre...) mang lại cho người tham dự cơ hội tự tay “sống trong di sản”. Đây là điểm nhấn kết nối giữa văn hóa truyền thống và sáng tạo trẻ, giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ Gen Z, tiếp cận di sản theo cách gần gũi, thú vị và giàu cảm xúc.
Ban Tổ chức tặng hoa cảm ơn các nhà thiết kế, người mẫu. Ảnh: Phạm Linh.
Không gian lễ hội còn vang lên giai điệu của những loại hình nghệ thuật truyền thống như ca trù, chèo, quan họ, xẩm,… những thanh âm gợi nhớ cội nguồn văn hóa Việt. Xen kẽ đó là khu trò chơi dân gian được thiết kế như một “vườn ký ức”, nơi du khách được trải nghiệm ô ăn quan, nhảy sạp, kéo co, hòa mình vào không khí lễ hội gắn kết cộng đồng.
Gắn di sản với sáng tạo, du lịch và kinh tế
Một trong những hoạt động được mong chờ của Lễ hội là chương trình diễu hành áo dài quanh hồ Hoàn Kiếm chiều 8/11, tái hiện Lễ rước Tổ nghề làng may áo dài Trạch Xá, nơi khai sinh nghề may áo dài truyền thống nổi tiếng của đất Kinh kỳ. Hàng nghìn người trong trang phục áo dài và cổ phục tham gia diễu hành hứa hẹn tạo nên khung cảnh rực rỡ giữa trung tâm Thủ đô, biến hồ Hoàn Kiếm thành “biển áo dài” đầy sắc màu.
Lễ hội diễn ra từ ngày 7-9/11, tại Bảo tàng Hà Nội. Lễ khai mạc diễn ra vào ngày 7/11 với điểm nhấn là Chương trình nghệ thuật đặc biệt mang chủ đề “Áo dài Hà Nội - Tỏa sáng tinh hoa di sản”. Hoạt động nhằm chuyển tải thông điệp du lịch Việt Nam nói chung và du lịch Hà Nội nói riêng, đưa hình ảnh áo dài từ “đại sứ văn hóa” dần trở thành “đại sứ du lịch” - một sản phẩm du lịch đặc trưng của Hà Nội.
Trong không khí Lễ hội, chương trình đồng diễn “Phụ nữ Thủ đô hội nhập và phát triển” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức với sự tham gia của 350 phụ nữ sẽ gửi đi thông điệp về bản lĩnh, trí tuệ và vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam thời hiện đại.
Cùng với đó là chương trình thiếu nhi “Em yêu Hà Nội” và chung kết cuộc thi thiết kế “Áo dài - Kết nối di sản” tiếp tục lan tỏa tình yêu áo dài trong cộng đồng, khuyến khích sáng tạo trẻ cùng tham gia bảo tồn và phát triển di sản văn hóa dân tộc.
Đặc biệt, du khách có thể lựa chọn tour “Chạm Thu Hà Nội” bằng xe buýt hai tầng, ngắm những con phố cổ, hồ Gươm, Nhà hát Lớn hay cầu Long Biên trong sắc thu vàng và tà áo dài tha thướt. Đây là một trong những sản phẩm du lịch sáng tạo gắn kết văn hóa, thời trang, trải nghiệm mà ngành du lịch Thủ đô đang hướng tới.
Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang khẳng định: “Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025 là minh chứng cho nỗ lực của Thành phố trong việc xây dựng các sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng, gắn văn hóa với phát triển kinh tế. Hà Nội mong muốn biến áo dài thành biểu trưng nhận diện du lịch của Thủ đô, đồng thời khơi dậy sự tham gia của cộng đồng, nghệ nhân, doanh nghiệp trong công cuộc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam thời đại mới”.
Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025 không chỉ tôn vinh chiếc áo dài như một biểu tượng thẩm mỹ mà còn như một ngôn ngữ văn hóa sống động, kết nối con người với quá khứ và hiện tại, gắn di sản với sáng tạo, du lịch và kinh tế. Khi những tà áo dài thướt tha bay trong gió thu Hà Nội, đó là hình ảnh về một Thủ đô thanh lịch, hiện đại và đầy tự hào, nơi di sản không nằm trong ký ức mà hiện hữu trong từng nhịp sống hôm nay.























