| Hotline: 0983.970.780

Israel không kích thủ đô Yemen khiến hơn 200 người thương vong

Thứ Sáu 12/09/2025 , 07:28 (GMT+7)

Cơ quan Y tế Yemen do Houthi điều hành hôm 11/9 cho biết số thương vong trong các cuộc tấn công của Israel đã tăng lên 46 người thiệt mạng và 165 người bị thương.

Israel đã tấn công thủ đô Sanaa của Yemen và tỉnh al-Jawf ở phía bắc, vụ tấn công mới nhất trong xung đột giữa giữa Israel và lực lượng Houthi ở Yemen, khởi phát từ cuộc chiến ở Gaza.

Cuộc tấn công diễn ra sau một cuộc không kích vào Sanaa vào ngày 30/8 khiến Thủ tướng của chính phủ của lực lượng Houthi và một số bộ trưởng thiệt mạng. Đây là cuộc tấn công đầu tiên của Israel nhắm vào các quan chức cấp cao Houthi.

"Các cuộc không kích được thực hiện để đáp trả các cuộc tấn công do Houthi dẫn đầu nhắm vào Nhà nước Israel, trong đó nhiều máy bay không người lái và tên lửa đất đối đất đã được phóng về phía lãnh thổ Israel", quân đội Israel cho biết.

Một vụ nổ lớn tại thủ đô Sanaa của Yemen sau cuộc không kích của Israel hôm 10/9. Ảnh: Bloomberg.

Một vụ nổ lớn tại thủ đô Sanaa của Yemen sau cuộc không kích của Israel hôm 10/9. Ảnh: Bloomberg.

Hôm 11/9, quân đội Israel cho biết họ đã chặn đánh chặn một tên lửa và một máy bay không người lái phóng từ Yemen, điều sau đó đã được Houthi xác nhận.

Người phát ngôn Houthi cho biết các vụ phóng này cũng "nằm trong khuôn khổ cuộc tấn công trả đũa sự xâm lược của Israel đối với Yemen".

Houthi, lực lượng kiểm soát các khu vực đông dân nhất của Yemen, đã tấn công các tàu ở Biển Đỏ nhằm thể hiện sự đoàn kết với người dân Palestine ở Gaza.

Họ cũng đã bắn tên lửa về phía Israel, hầu hết trong số đó đã bị đánh chặn. Israel đã đáp trả bằng các cuộc tấn công vào các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen, bao gồm cả cảng Hodeidah quan trọng.

Xem thêm
Loài tảo siêu nhỏ nuôi sống đại dương bị đe dọa khi biển nóng lên

Nghiên cứu mới cho thấy Prochlorococcus, loài tảo siêu nhỏ từng được kỳ vọng sẽ phát triển trong khí hậu ấm, có thể sụt giảm mạnh khi nhiệt độ biển ngày càng tăng.

Nga: Cây cầu 60 tấn bị trộm đem bán phế liệu

Cảnh sát Nga đang điều tra vụ trộm một cây cầu đường sắt khổng lồ ở phía tây đất nước dường như đã được bán phế liệu với giá chỉ hơn 15.000 USD.