| Hotline: 0983.970.780

Hòa Bình triển khai san gạt, hạ cốt khu vực đồi Lủ Thao

Thứ Sáu 20/09/2024 , 19:04 (GMT+7)

Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình trực tiếp yêu cầu huyện Lương Sơn khẩn trương triển khai dự án phòng, chống sạt lở khu vực đồi Lủ Thao.

Khu vực đồi Lủ Thao được chính quyền địa phương cắm cảnh báo. Ảnh: Trọng Đạt.

Khu vực đồi Lủ Thao được chính quyền địa phương cắm cảnh báo. Ảnh: Trọng Đạt.

Đồi Lủ Thao, xóm Rổng Vòng, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn là điểm có nguy cơ sạt trượt đất xuống khu vực dưới chân đồi nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Đồi Lủ Thao có độ dốc lớn, kết cấu rời rạc, đỉnh đồi cao khoảng 200m so với khu vực dân cư. Hiện nay, khu vực đồi có hiện tượng sạt trượt, thân đồi có nhiều vết nứt.

Xóm Rổng Vòng có 150 hộ dân, trong đó 122 hộ dân sinh sống khu vực chân đồi Lủ Thao, 43 hộ ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Trước thực trạng này, huyện Lương Sơn đã tuyên truyền, chỉ đạo, di dời người ra ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đồng thời, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều phương án bảo vệ an toàn dân sinh, thực hiện kè chống đá tạo hành lang ngăn cách hộ dân.

Ngày 19/9, các đơn vị đã khởi công dự án, thực hiện hoàn thành đúng như thời gian đã cam kết để người dân yên tâm trở về nhà ổn định cuộc sống. Đơn vị thi công đang gấp rút chuẩn bị điều kiện để san gạt, hạ cốt đồi Lủ Thao cũng như các biện pháp kỹ thuật phù hợp nhằm kiểm soát nguy cơ sạt lở, bảo vệ an toàn dân sinh.

Ông Phạm Văn Lưu, Trưởng xóm Rổng Vòng, xã Lâm Sơn, thông tin nhiều năm qua, các đoàn công tác có về khu vực này kiểm tra, đánh giá, cam kết triển khai thi công, giải quyết sạt lở nhưng mọi việc vẫn chưa được giải quyết.

Với việc quan tâm chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy Hòa Bình, 122 hộ dân sinh sống tại khu vực chân đồi Lủ Thao sẽ được an toàn trong mùa mưa lũ.

Xem thêm
TP.HCM hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 30/4

TP.HCM Những ngày giữa tháng 4/2025, các hạng mục cuối cùng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang được khẩn trương thực hiện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.