| Hotline: 0983.970.780

Hiện trường vụ cháy nhà máy sản xuất thủy tinh tại Lào Cai

Thứ Năm 31/07/2025 , 07:01 (GMT+7)

LÀO CAI Chiều ngày 30/7 những đám cháy nhỏ vẫn xảy ra tại nhà máy sản xuất thủy tinh, các lực lượng chức năng đang tiếp tục dập lửa và điều tra nguyên nhân sự việc.

Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ khu sản xuất của nhà máy. Ảnh: Thanh Tiến.

Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ khu sản xuất của nhà máy. Ảnh: Thanh Tiến.

Ngày 30/7, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã có mặt tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại LTT (Cụm công nghiệp Âu Lâu, phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai) để tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn gây thiệt hại lớn.

Những điểm cháy nhỏ vẫn âm ỉ xảy ra. Ảnh: Thanh Tiến.

Những điểm cháy nhỏ vẫn âm ỉ xảy ra. Ảnh: Thanh Tiến.

Theo báo cáo, khoảng 20h30 tối 29/7, người dân sống gần cụm công nghiệp Âu Lâu phát hiện ngọn lửa bùng lên từ khu nhà xưởng sản xuất thủy tinh thuộc Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất LTT. Ngọn lửa sau đó nhanh chóng lan rộng, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn và khói đen bốc cao hàng chục mét.

Vụ cháy diễn ra trong đêm với cột khói lửa bốc cao hàng chục mét. Ảnh: Thanh Tiến.

Vụ cháy diễn ra trong đêm với cột khói lửa bốc cao hàng chục mét. Ảnh: Thanh Tiến.

Một số khu vực lân cận cũng đã bị ảnh hưởng bởi sức nóng và khói dày đặc từ đám cháy. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lào Cai đã điều động 6 xe cứu hỏa cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Máy xúc được huy động đến hiện trường phá tường để hỗ trợ dập lửa. Ảnh: Thanh Tiến.

Máy xúc được huy động đến hiện trường phá tường để hỗ trợ dập lửa. Ảnh: Thanh Tiến.

Tuy nhiên, do khu vực cháy nằm sâu trong nhà xưởng, có nhiều vật liệu dễ cháy như bao bì, hóa chất, gỗ ép... nên lực lượng cứu hỏa gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận.

Hàng trăm cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy túc trực kiểm soát vụ hỏa hoạn. Ảnh: Thanh Tiến.

Hàng trăm cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy túc trực kiểm soát vụ hỏa hoạn. Ảnh: Thanh Tiến.

Rạng sáng 30/7, sau khi đám cháy đã được khống chế, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy vẫn tiếp tục có mặt tại hiện trường để đề phòng đám cháy có thể bùng phát trở lại.

Những đám khói nghi ngút vẫn bốc lên từ khu vực nhà máy. Ảnh: Thanh Tiến.

Những đám khói nghi ngút vẫn bốc lên từ khu vực nhà máy. Ảnh: Thanh Tiến.

Theo thống kê sơ bộ, vụ cháy tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại LTT đã thiêu rụi gần 2.900m2 kho nguyên liệu, 645m2 nhà xưởng cùng khoảng 2.000 tấn dung dịch thủy tinh hữu cơ MMA - nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng. Thiệt hại ước tính lên đến 45 tỉ đồng.

Khung cảnh tan hoang sau trận hỏa hoạn, ước thiệt hại khoảng 45 tỷ đồng. Ảnh: Thanh Tiến.

Khung cảnh tan hoang sau trận hỏa hoạn, ước thiệt hại khoảng 45 tỷ đồng. Ảnh: Thanh Tiến.

Đến chiều ngày 30/7, một số đám cháy nhỏ vẫn đang ẩm ỉ trong khu vực nhà máy, các lực lượng chức năng đang huy động thêm máy xúc và phương tiện để dập tắt hoàn toàn đám cháy. Sau đó sẽ tiến hành điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Những thứ còn lại chỉ là đống phế liệu. Ảnh: Thanh Tiến.

Những thứ còn lại chỉ là đống phế liệu. Ảnh: Thanh Tiến.

Phía công ty đang tích cực phối hợp với các ngành chức năng thống kê thiệt hại, tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Một số hàng hóa được giải cứu trong đám cháy, rất may không có thiệt hại về người. Ảnh: Thanh Tiến.

Một số hàng hóa được giải cứu trong đám cháy, rất may không có thiệt hại về người. Ảnh: Thanh Tiến.

Vụ cháy gây thiệt hại lớn cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo cho công tác phòng cháy chữa cháy trong các doanh nghiệp, nhà xưởng sản xuất của các khu công nghiệp trên địa bàn.

Xem thêm
Nghệ An tìm nơi ‘an cư’ cho người dân vùng lũ biên giới

Ngay sau bão số 10, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã trực tiếp đến vùng biên giới Mường Típ, Na Loi, Keng Đu khảo sát, tìm vị trí tái định cư cho người dân.

Cặp vợ chồng dại và đứa con bị bại não

Căn nhà anh Trịnh Phùng Hùng ở thôn 8, xã Mỹ Đức ám mùi thuốc và nỗi nhọc nhằn của cặp vợ chồng dại chăm con bị bại não.