Chỉ cần một lần ghé qua nhà văn hóa ấp Khu Phố (xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp), ai cũng sẽ chạnh lòng trước cảnh bà con phải chen chúc sống trong không gian tạm bợ, thiếu thốn đủ bề. Do nơi đây đã cũ kỹ, có những ngày mưa bị dột bà con phải lấy thau, chậu hứng nước. Cả 3 hộ gia đình đang sống tại đây đều có hoàn cảnh rất khó khăn, phải làm thuê và bán vé số mưu sinh hằng ngày.
Tiếp chuyện chúng tôi, ông Dương Văn Tươi (72 tuổi) cho hay, dù đã hai năm trôi qua nhưng ông vẫn còn nhớ như in diễn biến vụ sạt lở xảy ra sáng ngày 5/8/2023 (tại bờ Bắc sông Tiền, ấp Khu Phố, xã An Hữu, gần bến phà Mỹ Thuận cũ) khiến gia đình ông mất trắng căn nhà và nhiều tài sản quý giá. “Thiên tai đến bất ngờ nên nhiều người chỉ kịp chạy thoát thân”, ông Tươi nhớ lại.

Bà Trần Thị Bích Hồng và 7 người khác đang sống tạm trong nhà văn hóa ấp Khu Phố kể từ ngày nhà cửa bị sạt lở "nuốt" mất. Ảnh: Minh Đảm.
Hai năm qua, dù sống trong hoàn cảnh thiếu thốn, bà con vẫn lạc quan, mong chờ ngày được chính quyền địa phương hỗ trợ bố trí nơi ở mới. Thật vậy, bà Trần Thị Bích Hồng (62 tuổi) cũng như nhiều người dân ở đây ao ước: “Tôi thấy ở chỗ này cũng ổn, nhưng tôi cũng trông mong sớm có được căn nhà gọn gàng, rồi mình còn có chỗ thờ cúng ông bà nữa. Lễ Tết cũng có chỗ cho con cháu về thăm”.
Theo số liệu đo đạc của chính quyền xã An Hữu, đoạn sạt lở dài khoảng 80 m, nguy cơ sạt lở tiếp tục khoảng 120 m, làm ảnh hưởng trực tiếp đến 7 hộ dân. Trong đó, hộ ông Dương Văn Tươi và bà Trần Thị Bê bị mất hoàn toàn 2 căn nhà, hộ bà Huỳnh Thị Yến Nhi mất dãy nhà trọ 5 phòng. Năm hộ còn lại, nhà cửa bị rạn nứt, nguy cơ sạt lở cao nên chính quyền cũng vận động di dời. Hiện nay, có 3 hộ đang ở tạm trong nhà văn hóa ấp và 2 hộ thuê nhà trọ.
Đối với phương án ổn định chỗ ở lâu dài cho bà con, ông Nguyễn Thanh Lâm – Phó Chủ tịch UBND xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp cho biết: Theo phương án bố trí ổn định dân cư xen ghép của UBND huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang trước đây (nay là tỉnh Đồng Tháp), hộ ông Lâm Hoài Đức và bà Huỳnh Thị Yến Nhi đã có đất nên địa phương hỗ trợ kinh phí di dời 30 triệu đồng/hộ; còn 5 hộ (29 nhân khẩu) gồm bà Trần Thị Bê, ông Dương Văn Tươi, bà Nguyễn Thị Phấn, bà Trần Thị Bích Hồng và ông Nguyễn Văn Hoàng không có đất nên địa phương đã xây dựng kế hoạch bố trí vào khu tái định cư ở ấp Thống, cách nơi sạt lở khoảng 3 km. Đối với 5 hộ dân này, mỗi hộ sẽ được giao một nền nhà có diện tích 100 m2 và hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ để di dời.

Hiện trường vụ sạt lở xảy ra ngày 5/8/2023 tại bờ bắc sông Tiền đến nay ngày càng nghiêm trọng, tiếp tục đe dọa nhiều hộ dân khác. Ảnh: Minh Đảm.
Nhìn chung, cơ sở hạ tầng tại nơi bố trí xen ghép đảm bảo cho việc tiếp nhận thêm dân cư. Tuy nhiên, thời gian tới, địa phương sẽ sửa chữa và nâng cấp các hạng mục công trình như: bổ sung thêm cát san nền, đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp nước, cấp điện… nhằm tăng thêm số nền cũng như đảm bảo cơ sở hạ tầng có khả năng tiếp nhận thêm dân cư tốt hơn.
Tổng kinh phí thực hiện hơn 9,5 tỷ đồng. Do không có kinh phí để bố trí tái định cư cho người dân vùng sạt lở, địa phương huy động lồng ghép nhiều nguồn như: chương trình xây dựng nông thôn mới, phòng chống thiên tai, giảm nghèo bền vững, vốn đảm bảo an sinh xã hội của huyện Cái Bè (cũ)… Đồng thời, địa phương cũng vận động các nguồn hợp pháp khác để hỗ trợ xây dựng nhà ở, ổn định đời sống cho người dân.
“Hiện nay, Ban Quản lý Dự án khu vực 3 (trực thuộc UBND tỉnh Đồng Tháp) đang đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để giao nền. Khi hoàn thiện, địa phương sẽ tiến hành bàn giao cho bà con”, ông Nguyễn Thanh Lâm thông tin thêm về tiến độ xây dựng nền tái định cư cho bà con vùng sạt lở ấp Khu Phố.
Trong bối cảnh không có nguồn vốn tái định cư cho người dân vùng sạt lở, chính quyền địa phương đã nỗ lực huy động nhiều nguồn vốn lồng ghép, đảm bảo mỗi hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở sẽ có được mái ấm. Rồi đây, tin rằng, bà con sẽ sớm ổn định cuộc sống, an cư lạc nghiệp.