
Sáng 30/9, do ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 10, Hà Nội mưa lớn xối xả kéo dài, nhiều tuyến phố có nguy cơ ngập úng, ảnh hưởng đến giao thông. Ảnh: Khánh Ly.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nông nghiệp và Môi trường, các tuyến phố như ngõ 3 phố Thiên Hiền (Mỹ Đình), đường Lê Quang Đạo (cạnh sân vận động quốc gia Mỹ Đình), hầm chui số 5, 6 tại km9 – đại lộ Thăng Long đều bị ngập nặng. Nước dâng cao 30-35cm khiến nhiều phương tiện gặp sự cố. Xe máy chết máy hàng loạt, ô tô gầm thấp buộc phải quay đầu.

Một tuyến đường của phường Tây Mỗ nước ngập sâu, phương tiện giao thông di chuyển khó khăn. Ảnh: Trường Giang.
Tại khu đô thị Geleximco (phường Tây Mỗ), lượng mưa vẫn nặng hạt, các tuyến đường Hoàng Tùng, Nam An Khánh... và nhiều đường nội khu ngập nặng.

Nhiều đường nội khu ở khu đô thị Geleximco (Tây Mỗ) ngập sâu, đã được rào chắn để ngăn người dân đi vào vùng trũng thấp, nhiều người đành quay đầu tìm đường khác. Ảnh: Hải Long.
Chị Nguyễn Mai Anh (người dân Mỹ Đình) cho biết: “Nước ngập lên tận nửa bánh xe, sáng nay tôi phải dắt bộ gần 1km mới ra được chỗ khô ráo. Trẻ con đi học, người lớn đi làm đều khổ sở”.
Mưa lớn, nước ngập sâu trên đường Lương Thế Vinh, người dân điều khiển xe máy bì bõm khi bị sóng nước đánh vào. Video: Nguyễn Thủy.

Trên đường đi làm, một người dân ngã xe, rơi mất điện thoại giữa dòng nước ngập, vội vã lần mò để tìm. Ảnh: Hải Long.
Chị Trần Thu Hằng (phường Đại Mỗ) than thở: “Tôi đi làm từ 7 giờ mà đến hơn 9 giờ mới tới cơ quan vì đường nào cũng ngập, xe chết máy, tắc nghẽn. Người đi làm ngày đầu tuần mà phải lội bì bõm, vừa mệt vừa lo”.

Cổng trường THPT Đại Mỗ ngập nặng sau trận mưa lớn. Ảnh: Trường Giang.
Không chỉ ảnh hưởng giao thông, tình trạng ngập còn khiến nhiều trường học thông báo cho học sinh nghỉ. Anh Nguyễn Bình Thành (phụ huynh có con học tại một trường tiểu học ở Nam Từ Liêm) chia sẻ: “Nhà trường nhắn tin khẩn vào sáng sớm, cho học sinh nghỉ để đảm bảo an toàn. Dù bất tiện cho phụ huynh, nhưng đó là quyết định hợp lý trong bối cảnh đường sá ngập nặng như thế này”.

Tại khu đô thị Vinsmart City, nước ngập sâu, người dân di chuyển khó khăn, nhiều phương tiện giao thông chết máy. Ảnh: Trường Giang.
Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, tính đến 7h sáng 30/9, lượng mưa đo được tại phường Tây Mỗ đã đạt 169mm. Lực lượng thoát nước đang ứng trực tại nhiều điểm nóng để kịp thời xử lý. Các trạm bơm lớn như Yên Sở, Cầu Bươu, Đồng Bông, Cổ Nhuế, Đa Sỹ… được vận hành để hạ mực nước. Riêng trạm bơm Yên Sở hiện đang chạy 5/20 bơm.
Đến 8h30 sáng, mưa vẫn dội xuống trắng xóa cả bầu trời, từng đợt như trút nước khiến đường phố Hà Nội mịt mùng. Video: Nguyễn Thủy.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Bộ, từ rạng sáng 30/9, Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to kèm theo dông. Nguy cơ ngập úng đô thị còn kéo dài trong nhiều giờ tới, đặc biệt tại các khu vực trũng thấp. Trong lúc đó, người dân Thủ đô vẫn đang chật vật tìm cách vượt qua “biển nước” để kịp giờ làm, giờ học.