Từ khoảng 15 giờ, dòng người từ các nơi liên tục đổ về khiến các tuyến đường quanh khu vực trung tâm như Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Du, Nam Kỳ Khởi Nghĩa trở nên đông đúc. Nhiều người mang theo cờ đỏ sao vàng, quạt tay, nước uống, áo chống nắng… để tìm chỗ ngồi chờ đến giờ diễn ra lễ sơ duyệt diễu binh.

Tại đường Phạm Ngọc Thạch, khu vực trước TTTM Diamond, người dân ngồi sát hai bên lề, tạo nên khung cảnh náo nhiệt nhưng trật tự.


Khu vực sân khấu cũng thu hút nhiều người dân.

Không ít người kiên nhẫn chờ đợi hàng giờ dưới nắng nóng, chỉ để được tận mắt thấy những đội hình quân đội và lực lượng vũ trang sải bước trang nghiêm trên đường phố.

Nhiều người mang theo cờ đỏ sao vàng, quạt tay, nước uống, áo chống nắng… để tìm chỗ ngồi chờ đến giờ diễn ra sơ duyệt diễu binh.

Chị Nguyễn Thu Trúc (27 tuổi), đưa con nhỏ từ quận Tân Phú đến khu vực sơ duyệt diễu binh từ 14 giờ, nói, “Tôi muốn con mình cảm nhận được không khí thiêng liêng này. Nắng nóng cũng không sao, chỉ cần được thấy hình ảnh các anh bộ đội bước đều là thấy xứng đáng rồi”.

Đường Lê Duẩn càng về chiều càng đông kín người đến theo dõi.