Chủ nhân của điểm du lịch sinh thái "Cầu tre xuyên rừng" là anh Trương Văn Dũng đã sinh sống dưới mảnh đất bãi bồi cù lao suốt 27 năm. Trước đây, anh Dũng vốn là dân theo nghề đánh bắt thủy sản trên biển. Theo chủ trương chuyển đổi ngành nghề cho ngư dân đi biển của tỉnh Sóc Trăng, anh Dũng vào bờ, được giao khoán 3 ha đất rừng, để quản lý, khai thác thủy sản dưới tán rừng, vừa bảo tồn động vật hoang dã.

Anh Trương Văn Dũng ở xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) là người tiên phong phát triển mô hình du lịch sinh thái trên địa bàn huyện. Ảnh: Kim Anh.
Giữa rừng đước, anh Dũng dựng một chiếc cầu tre dài hàng chục mét, đưa du khách len lỏi xuyên vào rừng, ngắm vẻ đẹp hoang sơ khó tìm thấy. Du khách có thể lắng nghe tiếng chim bìm bịp vang khắp rừng, bắt gặp đàn khỉ tự nhiên nhảy nhót, đu lượn, đôi khi còn “chọc ghẹo” nhau khiến cả đoàn khách, nhất là du khách nước ngoài thích thú.
Tất cả hoạt động nuôi trồng và khai thác đều tuân theo nguyên tắc “thuận thiên”, không xâm hại hệ sinh thái và tổn hại đến rừng. “Giữ được rừng là giữ được sinh kế lâu dài cho cả cộng đồng”, anh Dũng khẳng định nhờ cách làm này, diện tích rừng do anh quản lý ngày càng dày thêm, từng bước vươn ra biển, góp phần giảm sóng, ngăn mặn và chống sạt lở hiệu quả.
Nơi đây, không có những dịch vụ xa hoa, du khách được miễn phí tham quan cầu tre, quan sát các loài thủy sản như ốc len bám chặt trên thân cây, ba khía bò lổn nhổn giữa bãi bùn, cá thòi lòi chạy lúp xúp dưới rễ đước…
Nếu du khách muốn trải nghiệm thực tế, anh Dũng cũng đích thân dùng xuồng, chèo tay đưa mọi người tham quan rừng bần, tràm hay sắp tới là thử sức với hoạt động tự tay bắt hải sản bên dưới.

Cầu tre xuyên rừng - điểm nhấn du lịch sinh thái được du khách khá thích thú khi đến đây. Ảnh: Kim Anh.
Được đi du lịch “rẻ tiền” nhưng du khách lại có một trải nghiệm khá phong phú. Bởi thế, dù vượt quãng đường khá xa, phà qua sông cách trở, nhưng nhiều du khách không ngại đến Cù Lao Dung để trải nghiệm.
Nhờ mô hình này, cuộc sống của gia đình anh Dũng đổi thay rõ rệt. Từ một ngư dân từng lênh đênh giữa sóng biển, nay anh có thu nhập ổn định hơn 10 triệu đồng mỗi tháng, đủ để lo cho con cái học hành, vươn lên thoát nghèo. Anh Dũng bộc bạch: “So với ngày trước, cuộc sống của gia đình tôi bây giờ cải thiện rất nhiều. Làm du lịch thì lời ăn tiếng nói cũng phải trau chuốt hơn. Có đồng lời thì cải tạo rồi vay vốn thêm để mở rộng mô hình”.
Không chỉ bản thân anh Dũng, mà 15 hộ dân trong tổ đồng quản lý rừng, mỗi hộ đều được giao khoảng 3 ha rừng và từng bước ổn định cuộc sống ổn định. “Hồi trước, khu vực này còn hoang sơ, từng xảy ra tình trạng săn bắt động vật hoang dã trái phép. Nay, với sự vào cuộc của tổ đồng quản lý, mọi hành vi xâm hại rừng đều được phát hiện và báo kịp thời cho lực lượng kiểm lâm, công an xử lý”, anh Dũng cho biết thêm.

Ngoài nâng cao sinh kế cho người dân sống dưới tán rừng, mô hình sinh thái còn góp phần quan trọng bảo tồn động vật hoang dã. Ảnh: Kim Anh.
Để tiếp tục phát triển và làm mới điểm đến, anh Dũng đang có kế hoạch trồng thêm hoa trong khuôn viên, để tạo cảnh quan sinh động, thu hút hơn. Các tour trải nghiệm sẽ được mở rộng, như trượt nong trên bãi bồi, chèo xuồng xuyên rừng bần ven biển, tham gia thu hoạch thủy sản trong ao, hay kết nối với các điểm du lịch cộng đồng trong vùng để phục vụ nhu cầu vui chơi, lưu trú của du khách... Những hoạt động này được đánh giá mang đậm màu sắc nông thôn sinh thái, phù hợp với xu hướng du lịch xanh, thân thiện môi trường.
Mỗi năm, điểm du lịch của anh Dũng đón hàng chục ngàn lượt khách trong và ngoài tỉnh. Không cần quảng bá rầm rộ, du khách đến rồi lại giới thiệu nhau. Chính sự mộc mạc, chân tình và gần gũi với thiên nhiên đã khiến nơi đây trở thành một điểm đến không thể bỏ qua khi nhắc đến du lịch Cù Lao Dung.