| Hotline: 0983.970.780

Thứ Hai 01/09/2025 , 10:46 (GMT+7)

Đi trong rừng cờ tung bay giữa lòng Hà Nội

Thứ Hai 01/09/2025 , 10:46 (GMT+7)

Những ngày cận kề Quốc khánh 2/9, phố phường Thủ đô Hà Nội khoác lên mình tấm áo choàng đỏ rực rỡ màu cờ Tổ quốc, bầu không khí hân hoan chào đón.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay dài 4 ngày, tạo điều kiện để hàng chục vạn người dân, du khách từ khắp mọi miền đất nước kéo về Hà Nội, tham gia các hoạt động chào mừng cùng sự kiện diễu binh và diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nếu đã thăm thú mỏi chân, một lựa chọn khá thú vị là ngồi xe bus hai tầng đi khắp phố phường Hà Nội để thăm thú. Thời tiết những ngày này nắng mưa thất thường. Nắng không gay gắt mà có phần oi ả, gặp cơn mưa rào bất chợt thoáng qua, hay đôi khi mưa lất phất vài hạt làm dịu mát không khí.

Bất chấp thời tiết, đa phần du khách đều chọn ngồi trên tầng 2 thoáng đãng để có thể ngắm trọn những cung đường đẹp nhất nội thành thành phố, và hòa mình vào bầu không khí sôi động.

17-094824_395

Chuyến xe bus hai tầng đưa khách tham quan những đường phố đẹp nhất trong nội thành thành phố Hà Nội. Ảnh: Trung Nguyên. 

“Đặc sản” những ngày này chắc chắn là tắc đường. Người dân ngồi chật kín hai bên vỉa hè các tuyến phố đắc địa để xem các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Từng hàng xe nối dài chạy trên đường không thấy điểm cuối. Không khí lễ hội hiện rõ ở từng góc phố. Trên các tuyến đường, cờ Tổ quốc tung bay, băng rôn, khẩu hiệu rực rỡ sắc đỏ. Người người đội mũ, nón in hình cờ đỏ sao vàng, cầm theo dải ruy băng cổ động, những chiếc cờ nhỏ phấp phới.

Người dân vẫy tay khi thấy đoàn xe tập luyện diễu binh, diễu hành đi qua. Ảnh: Trung Nguyên. 

Người dân vẫy tay khi thấy đoàn xe tập luyện diễu binh, diễu hành đi qua. Ảnh: Trung Nguyên. 

Chiếc xe bus đi qua cũng nhận được dự chào đón thân thiện. Ảnh: Trung Nguyên. 

Chiếc xe bus đi qua cũng nhận được dự chào đón thân thiện. Ảnh: Trung Nguyên. 

Không khí của ngày Quốc khánh lan tỏa trong tiếng cười nói rộn ràng xen lẫn sự chờ đợi háo hức. Thỉnh thoảng, từng đoàn xe quân sự tập dượt đi ngang qua khiến đám đông vỗ tay, reo hò cổ vũ.

Chuyến xe bus hai tầng đi ngang qua cũng nhận được những cái vẫy tay thân thiện như vậy. Giữa những người xa lạ, quốc tịch khác nhau, độ tuổi khác nhau nhưng kết nối với nhau bằng niềm phấn khởi mừng ngày Quốc khánh Việt Nam như một lẽ đương nhiên.

Những du khách trên chuyến xe vẫy tay đáp lại, rồi bắt đầu bắt nhịp hát vang bài “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, “Quốc ca”. Đoàn xe di chuyển chậm rãi khiến lời ca ở lại lâu hơn và đám đông lại cùng hòa nhịp, vỗ tay liên hồi. Các bạn trẻ trên xe bus là vận động viên tuyển trẻ quốc gia môn wushu càng hào hứng hát vang, giơ cao lá cờ Tổ quốc và du khách trên xe cùng vỗ tay hò reo đáp lại, làm sôi động cả một đoạn đường phố.

Các bạn trẻ cùng du khách trên xe giương cao lá cờ Tổ quốc, hát vang bài hát 'Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng' đáp lại đám đông. Ảnh: Trung Nguyên. 

Các bạn trẻ cùng du khách trên xe giương cao lá cờ Tổ quốc, hát vang bài hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" đáp lại đám đông. Ảnh: Trung Nguyên. 

Nguyễn Khắc Lê Hoàng (áo đen) chia sẻ, chuyến đi là trải nghiệm rất đáng nhớ. Ảnh: Trung Nguyên.

Nguyễn Khắc Lê Hoàng (áo đen) chia sẻ, chuyến đi là trải nghiệm rất đáng nhớ. Ảnh: Trung Nguyên.

Bầu không khí nóng lên từng ngày trước giờ diễn ra diễu binh, diễu hành. Ảnh: Trung Nguyên.

Bầu không khí nóng lên từng ngày trước giờ diễn ra diễu binh, diễu hành. Ảnh: Trung Nguyên.

Phố phường Hà Nội trong ngày Quốc khánh không chỉ là nơi chứng kiến màn diễu binh hùng tráng, mà còn là nơi hội tụ niềm tự hào, tinh thần đoàn kết của người dân cả nước. Không khí ấy vừa hào hùng, vừa thiêng liêng và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng những ai đang hiện diện, đúng như lời bài hát “Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay...”. Màu đỏ thắm với ngôi sao vàng và biểu tượng búa liềm gợi nhớ chặng đường lịch sử dân tộc, và cũng thắp lên niềm tin về một tương lai tươi sáng.

Nguyễn Khắc Lê Hoàng, một vận động viên trẻ trên chuyến bus chia sẻ: Lá cờ chúng em vẫn mang theo bên mình thường xuyên khi thi đấu. Hôm nay tranh thủ đi chơi trước khi nghỉ Lễ 2/9, chúng em cũng mang theo mình. Đám đông chào đón khiến chúng em tự khắc giương cao lá cờ, cảm thấy tinh thần yêu nước dâng lên. “Niềm vui đến rất tự nhiên, ai cất lên bài nào thì cả nhóm hát theo bài đó. Đây đều là những bài hát chúng em thường xuyên hát khi tập luyện và thi đấu”, Khắc Hoàng hào hứng chia sẻ.

Quảng trường nơi ngã tư phố Hùng Vương - Trần Phú chật kín người chờ xem lễ diễu binh, diễu hành. Ảnh: Trung Nguyên. 

Quảng trường nơi ngã tư phố Hùng Vương - Trần Phú chật kín người chờ xem lễ diễu binh, diễu hành. Ảnh: Trung Nguyên. 

Dù phải chờ lâu, đông người, chật chội trong thời tiết mưa nắng thất thường nhưng đám đông vẫn rất hào hứng. Đây chỉ có thể là sức hút của sự kiện diễu binh và diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: Trung Nguyên. 

Dù phải chờ lâu, đông người, chật chội trong thời tiết mưa nắng thất thường nhưng đám đông vẫn rất hào hứng. Đây chỉ có thể là sức hút của sự kiện diễu binh và diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: Trung Nguyên. 

Nhóm vận động viên trẻ đều chưa qua 18 tuổi, chỉ biết đến cuộc chiến đấu giành độc lập qua các câu chuyện, video trên mạng nay được cảm nhận trực tiếp bầu không khí vui mừng ngày kỷ niệm. Còn với ông Nguyễn Văn Hải, một cựu chiến binh đến từ Tuyên Quang bày tỏ xúc động: "Nhìn các cháu nhỏ phất cờ, hò reo chờ đoàn diễu binh, tôi cũng cảm nhận rõ ràng đất nước đổi thay từng ngày, và các thế hệ sau đã được hưởng hòa bình, hạnh phúc. Chúng tôi chiến đấu vì lý lưởng, và nay lý tưởng ấy đã thành hiện thực".

Ông Nguyễn Văn Hải, một cựu chiến binh đến từ Tuyên Quang cho biết rất vui vì được ngắm nhìn Thủ đô trong dịp đặc biệt có một không hai. Ảnh: Trung Nguyên. 

Ông Nguyễn Văn Hải, một cựu chiến binh đến từ Tuyên Quang cho biết rất vui vì được ngắm nhìn Thủ đô trong dịp đặc biệt có một không hai. Ảnh: Trung Nguyên. 

Chiếc xe bus hai tầng chậm rãi di chuyển theo dòng xe, đi vòng qua Hồ Gươm, trên các tuyến phố đến quảng trường Ba Đình, con đường Thanh Niên nằm giữa hồ Tây và hồ Trúc Bạch rồi lại vòng về điểm xuất phát là Nhà hát Lớn. Chặng đường như kéo dài hơn vì chờ đợi tắc đường, nhưng không hành khách nào thấy mỏi mệt. Đọng lại là trải nghiệm đặc biệt ngắm nhìn thủ đô đỏ thắm, rực rỡ giữa mùa thu tháng Tám lịch sử - kỷ niệm  80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quảng trường Ba Đình có rất đông người dân, du khách xếp hàng vào tham quan. Ảnh: Trung Nguyên. 

Quảng trường Ba Đình có rất đông người dân, du khách xếp hàng vào tham quan. Ảnh: Trung Nguyên. 

Xung quanh Hồ Gươm, xe cộ đông đúc qua lại và dòng người dạo bước thăm quan. Ảnh: Trung Nguyên.

Xung quanh Hồ Gươm, xe cộ đông đúc qua lại và dòng người dạo bước thăm quan. Ảnh: Trung Nguyên.

Một công nhân tranh thủ chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Trung Nguyên. 

Một công nhân tranh thủ chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Trung Nguyên. 

“Rất tuyệt vời” là điều mà anh Đào Duy Khương, người Thanh Oai, Hà Nội mô tả về chuyến đi. Trước đó, đoàn gia đình 4 người cũng đã thăm thú hết các điểm mà xe vừa đi qua. Nhưng khi đi xe bus lại có thêm trải nghiệm khác với góc nhìn rộng mở hơn. Các thành viên đều cảm thấy vui và tự hào được sống trong không khí cả nước chào mừng Đại lễ của đất nước.

Giữa rừng cờ đỏ sao vàng tung bay, Hà Nội không chỉ là điểm đến du lịch, mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, của ký ức hào hùng và khát vọng vươn lên. Đối với mỗi hành khách trên chuyến xe hôm ấy, ký ức về Thủ đô rực rỡ trong ngày Quốc khánh sẽ trở thành dấu ấn khó quên, như một “chuyến xe đặc biệt” chở đầy niềm tin, niềm tự hào Việt Nam.

Bước tiến mới về giao thông xanh của Thủ đô

Bước tiến mới về giao thông xanh của Thủ đô

Những chiếc xe đạp điện màu xanh xuất hiện tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã đánh dấu bước đi mới của thành phố trong hành trình xây dựng hệ thống giao thông xanh.

28 đội thi máy bay không người lái tranh tài

28 đội thi máy bay không người lái tranh tài

Ngày 3/11, Lễ khai mạc Cuộc thi Sáng tạo UAV Cup PVGAS 2025 với chủ đề 'Vùng trời quê hương' chính thức diễn ra tại Hà Nội.

Lần đầu tiên tổ chức TECHFEST Việt Nam 2025 theo không gian mở

Lần đầu tiên tổ chức TECHFEST Việt Nam 2025 theo không gian mở

Ngày hội khởi nghiệp TECHFEST 2025 sẽ diễn ra theo không gian mở tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm với mục tiêu lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đến toàn bộ người dân.

Gia Lai di dời 1.861 hộ dân vùng thiên tai trước Tết Nguyên đán

Gia Lai di dời 1.861 hộ dân vùng thiên tai trước Tết Nguyên đán

1.861 hộ dân vùng xung yếu ở Gia Lai sẽ được di dời đến nơi ở mới để ổn định cuộc sống trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Ninh Bình: Nhiều mô hình phát triển kinh tế giúp người dân thoát nghèo

Ninh Bình: Nhiều mô hình phát triển kinh tế giúp người dân thoát nghèo

Xã Nam Lý khơi dậy phong trào thi đua lao động, sản xuất, mô hình phát triển kinh tế phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Chuyện anh Sương làm giàu ở Đồng Chum: [Bài 1] Siêu biệt thự của nông dân

Chuyện anh Sương làm giàu ở Đồng Chum: [Bài 1] Siêu biệt thự của nông dân

Phóng sự 13:58

Phải leo lên núi tôi mới có thể chụp ảnh được toàn cảnh siêu biệt thự rộng hơn 400m2, cùng hệ thống sân vườn, bể cá và tiểu cảnh rộng hàng ngàn m2 nữa.

Xem thêm

Bình luận mới nhất