| Hotline: 0983.970.780

Cứu sống 3 ngư dân ôm can nhựa lênh đênh trên biển

Thứ Hai 25/09/2023 , 12:45 (GMT+7)

Hơn 100 người dân xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa cứu sống được 3 thuyền viên đang ôm can nhựa chới với giữa sóng biển.

Khoảng 4h sáng 25/9, một số người dân thôn Lê Lợi, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh ra bờ biển Kỳ Xuân để nhặt ve chai. Trong quá trình nhặt ve chai, người dân nghe tiếng kêu cứu từ ngoài biển vọng về, sau đó phát hiện có 3 ngư dân đang lênh đênh trên biển.

Sóng lớn khiến cho việc cứu nạn 3 ngư dân gặp nhiều khó khăn.

Sóng lớn khiến cho việc cứu nạn 3 ngư dân gặp nhiều khó khăn.

Người dân đã gọi điện thoại báo cho bác Nguyễn Văn Phú (trưởng thôn Lê Lợi) để kêu gọi mọi người ra biển ứng cứu. Nhận được tin báo, Trưởng thôn Lê Lợi đã dùng loa truyền thanh của thôn thông báo với bà con, đề nghị mọi người mang theo dụng cụ ra biển cứu người.

Đến khoảng 8h sáng cùng ngày, hơn 100 người dân thôn Lê Lợi và thôn Xuân Thắng đã cứu thành công 3 ngư dân gặp nạn.

Được biết, trước đó thuyền của anh Nguyễn Văn Tùng (SN 1985), trú xã Cẩm Lĩnh, Cẩm Xuyên cùng với 2 ngư dân Nguyễn Văn Thuấn (SN 1981, xã Cẩm Lĩnh) và Võ Đức Hùng (SN 1975, trú ở Quảng Bình) ra khu vực Hòn Én (vùng biển giáp ranh Cẩm Xuyên và huyện Kỳ Anh), cách đất liền khoảng 3 hải lý để khai thác sò.

Sau nhiều nỗ lực, người dân Kỳ Xuân đã kéo được 3 ngư dân gặp nạn vào bờ an toàn.

Sau nhiều nỗ lực, người dân Kỳ Xuân đã kéo được 3 ngư dân gặp nạn vào bờ an toàn.

Do trời mưa to, sóng biển lớn nên thuyền bị sóng đánh chìm. Cả 3 ngư dân đã ôm can nhựa lênh đênh trên biển, cầu cứu.

Hiện sức khỏe của 3 ngư dân đã ổn định và được người thân đón về nhà.

Xem thêm
TP.HCM hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 30/4

TP.HCM Những ngày giữa tháng 4/2025, các hạng mục cuối cùng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang được khẩn trương thực hiện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.