| Hotline: 0983.970.780

Cục Kiểm ngư tập huấn triển khai các khuyến nghị của EC

Thứ Bảy 23/12/2023 , 07:40 (GMT+7)

HẢI PHÒNG Từ 21-22/12, tại Hải Phòng, Cục Kiểm ngư tổ chức tập huấn hướng dẫn triển khai các khuyến nghị của EC nhằm ngăn chặn, chống lại khai thác IUU.

Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày. Ảnh: Đinh Mười.

Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày. Ảnh: Đinh Mười.

Nội dung tập huấn là huấn hướng dẫn triển khai các khuyến nghị của EC nhằm ngăn chặn, chống lại khai thác IUU; khuyến nghị về thực thi Hiệp định Biện pháp quốc gia có cảng (PSMA), kiểm soát nguyên liệu thuỷ sản nhập khẩu bằng biện pháp quốc gia có cảng.

Tham dự lớp tập huấn có các đơn vị trực thuộc Cục Kiểm ngư; Chi cục Kiểm ngư vùng I; Chi cục Thú y vùng II; Cảng chỉ định cho tàu nước ngoài cập cảng; Chi cục Thuỷ sản; Ban Quản lý cảng cá các tỉnh từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa; Kiểm ngư các tỉnh từ Quảng Ninh đến Phú Yên; Các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản.

Nội dung của lớp tập huấn bao gồm: Phổ biến và hướng dẫn triển khai Khuyến nghị của EC về khai thác IUU, khuyến nghị về thực thi Hiệp định "Biện pháp quốc gia có cảng, kiểm soát nguyên liệu thuỷ sản nhập khẩu bằng biện pháp quốc gia có cảng".

Bên cạnh đó, tại lớp tập huấn, các chuyên gia cũng đã giới thiệu về Hiệp định PSMA, cơ chế phối hợp, trách nhiệm quản lý của các cơ quan liên quan trong việc thực thi PSMA và kiểm soát nguồn gốc tính hợp pháp của sản phẩm thuỷ sản từ khai thác.

Đồng thời đã hướng dẫn thẩm định thông tin về tàu cá, giấy phép khai thác, vùng hoạt động; Thẩm định thông tin về AIS, VMS; Thẩm định thông tin về các biện pháp quản lý và bảo tồn, chuyển tải. Các thành viên tham gia tập huấn đã tham dự, ghi chép đầy đủ và thảo luận sôi nổi những vấn đề còn vướng mắc.

Xem thêm
TP.HCM hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 30/4

TP.HCM Những ngày giữa tháng 4/2025, các hạng mục cuối cùng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang được khẩn trương thực hiện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.