Xét trên số danh hiệu vô địch C1/Champions League, trận chung kết năm nay giữa M.U và Barcelona không thuộc hàng “khủng” nhất lịch sử. Tuy nhiên, đây là hai đội bóng đã cùng thực hiện được cú đúp VĐQG – cúp nội địa. Giờ họ chỉ còn chờ danh hiệu CL để hoàn tất cú ăn ba vĩ đại, điều khiến cuộc đối đầu trên sân Olimpico (Rome) trở thành chung kết lớn nhất, hy hữu nhất trong lịch sử.
Trận chung kết trong mơ giữa 2 đại biểu của bóng đá tấn công đẹp mắt – M.U và Barcelona - nhiều khả năng lại không diễn ra trong thế trận mở, đôi công như hàng triệu CĐV mong đợi. Rất có thể, sân Olympico sẽ trở thành ác mộng cho “binh đoàn Catalan” hùng mạnh nếu “Quỷ đỏ” bóp nghẹt các hướng tấn công của Barca bằng lối chơi đeo bám, phòng thủ chặt chẽ và “đánh hơi” chiến thắng bằng các pha phản công nhanh. Lối đá ấy là “bản sao” của lối chơi mà Chelsea từng bày binh bố trận trước Barcelona trong 2 lượt trận bán kết đi - về.
Không như đối thủ, M.U chỉ có 1 thiếu vắng lớn là Fletcher bị UEFA cấm thi đấu 1 trận. Nhưng điều đó không làm “Quỷ đỏ” suy yếu vì họ vẫn còn quá nhiều hảo thủ. Có điều chắc chắn, ông Ferguson sẽ không dùng sơ đồ 4-4-2 yêu thích mà chuyển sang 4-3-2-1 hoặc 4-3-3 để phủ đầu “cậu cháu” Pep Guardiola. Ông sẽ xếp Rooney đá với vai trò một tiền đạo cánh trái, còn Ronaldo chếch vào gần khu cấm địa.
Chiến thuật này đã giúp MU tạo được nhiều pha tấn công nguy hiểu và làm chủ được trận đấu trong 2 cuộc đối đầu với Arsenal tại bán kết Champions League. Nguy hiểm mà MU tạo ra chủ yếu từ bên cánh trái bằng những pha dốc bóng đột phá của Rooney. Chính các cầu thủ Barca khi trả lời phỏng vấn cũng tuyên bố rất ngại Rooney bởi những pha đâm chéo của anh thật khó lường.
Sự trở lại của Ferdinand cũng khiến hàng thủ của M.U được gia cố hơn. Anh và Vidic sẽ phải đối đầu với những tiền đạo rất nhanh và nguy hiểm là Eto’o, Henry. Trong khi ở bên cánh, Evra thề sẽ “bắt chết” Messi.
Về phía Barca, HLV Pep Guardiola buộc phải lắp ráp những gì mình đang có cho cuộc chơi mà lằn ranh vinh quang và nước mắt chỉ cách nhau gang tấc. Điều mà nhà cầm quân này đau đầu nhất là bị mất nguyên bộ đôi hậu vệ cánh tốt nhất vì án treo giò: Dani Alves (phải) nhận đủ 3 thẻ vàng, Abidal (trái) lĩnh thẻ đỏ trực tiếp ở bán kết.
Danh tính các thành viên của tổ trọng tài cho trận chung kết Champions League đã được UEFA công bố. Vinh dự này đã được trao cho tổ trọng tài người Thụy Sĩ, trong đó trọng tài chính là Massimo Busacca. Busacca là người đã mang "điềm lành" với CĐV MU khi "cầm cân nảy mực" trận tứ kết lượt về giữa Porto và MU, trận đấu mà MU đã vượt qua đội bóng Bồ Đào Nha bằng cú nã đại bác từ khoảng cách 30m của Ronaldo.
Việc mất 2 chữ A cũng khiến phương án chống đối phương co cụm của Pep bị ảnh hưởng nhiều. Không loại trừ khả năng M.U chơi phòng ngự số đông như từng làm ở 2 trận bán kết với Barca mùa trước và mới làm trước Arsenal mùa này. Thiếu những pha băng lên và tạt bóng của Dani Alves, Barca thiếu một vũ khí “phá băng” hữu dụng, nếu không nói mang tính sống còn cho đội bóng xứ Catalan.
Trong khi đó, bộ đôi Milito và Rafael Marquez lại không có sự sung mãn nhất lúc này và khó có thể vào sân.
Pep bây giờ chỉ còn trông chờ vào sự tỏa sáng của bộ tứ tấn công Iniesta, Henry, Eto’o và đặc biệt là “sóc nhỏ” Messi. Họ là linh hồn trong lối chơi của đội bóng xứ Catalan. Nhưng việc phải lấy công bù thủ khi phải đọ sức với đối thủ cực mạnh là M.U thì có thể xem ra quá khả năng của bộ “tứ nguyên tử”.
Thông tin bên lề * Hội đồng thành phố Manchester xác nhận, “Quỷ đỏ” sẽ được diễu hành trên đường phố nếu giành cúp Champions League mùa này. * Rio Ferdinand đã chọn xong địa điểm tổ chức ăn mừng cho đồng đội nếu chiến thắng. Thay vì tới mấy hộp đêm quen thuộc, Rio đã “nhắm” nhà hàng Bem Brasil. Với vị trí thuận tiện cho việc đi lại, thực đơn phong phú, đặc biệt là màn biểu diễn bốc lửa, vui nhộn đậm chất Brazil của vũ nữ Samba. * Trong trận chung kết, Messi sẽ đi đôi giầy mới của Adidas, “SprintSkin”. Hãng Adidas tin tưởng trao “ấn tiên phong” cho Messi trong chiến dịch quảng bá hình ảnh giầy “SprintSkin” (F50i). Messi sẽ là cầu thủ đầu tiên đi SprintSkin trong một trận đấu chính thức.