Cô thân mến,
Cháu lấy chồng đã được 7 năm, hiện tại vợ chồng cháu là viên chức nhà nước. Làm nhà nước lương thấp, mà cũng nhiều cái áp lực khó nói (cháu nói cô thông cảm), về công việc của cháu không vấn đề gì phải bàn nhiều. Điều cháu muốn nói ở đây là công việc của chồng cháu. Ở cơ quan chồng cháu suốt ngày bị đồng nghiệp và lãnh đạo chèn ép. Anh hiền lành lắm, nhưng sống không khéo, nên vậy cô ạ.
Từ khi chúng cháu cưới nhau, cơ quan anh đã dọa cho thôi việc (bằng hình thức đánh giá xếp loại, với viên chức 2 năm liền không hoàn thành nhiệm vụ là thuộc đối tượng tinh giản biên chế đó cô). Ngày đó mới cưới, cháu cũng còn trẻ, nhưng cũng khuyên chồng chịu khó nhịn mọi người cho êm chuyện, rồi cũng luồn cúi lãnh đạo.
Chuyện im được một thời gian, thì nay cơ quan lại gây áp lực với anh. Điều đáng nói là chúng cháu có ý định sinh con thứ 3 (chưa nói với ai nên cơ quan hai bên đều chưa biết). Chúng cháu đã hai con, 1 trai, 1 gái rồi.
Cả hai vợ chồng đều muốn sinh thêm đứa nữa, cháu là đảng viên nhưng cháu chấp nhận, (vì cơ quan cháu không gây áp lực), còn chồng cháu thì chưa đảng viên nhưng cơ quan lại gây quá nhiều áp lực. Nếu vợ chồng cháu quyết định thì cơ quan chồng cháu chắc chắn sẽ đẩy chồng cháu vào thế không hoàn thành nhiệm vụ, rất khó xử nhưng anh bảo mặc kệ, hi sinh vì con.
Cháu lại nghĩ, bây giờ anh nói vậy, sau này phải nghỉ việc rồi thì anh lại khác phải không cô? Rồi sẽ chán, rồi nhiều chuyện nữa, đàn ông mà cô nhỉ. Nhiều lúc cháu cũng thấy nản lắm, phụ nữ lấy chồng thì được chồng lo lắng nhiều thứ, nhưng với cháu, mọi thứ cháu đều phải lo, phải suy nghĩ và quyết định, cháu thật sự thấy mệt mỏi quá cô à.
Đọc thư, chắc cô cũng nghĩ cháu có vấn đề phải không cô, vì con đã đủ trai gái rồi mà? Lại sinh thêm đứa nữa làm gì khi hoàn cảnh không cho phép như vậy, nhưng thật sự cháu muốn đông con chút cho chúng nó có chị có em, chứ cháu thấy 2 con ít cô à. Cô thông cảm cho cháu nhé, trẻ nhưng tư tưởng hơi cổ phải không cô?
----------------------
Cháu thân mến!
Lý ra cô nghỉ ngơi sau khi tiêm vacxin nhưng cô ngồi dậy viết sớm và mail riêng cho cháu, trước khi thư lên báo. Về việc cơ quan và chồng cháu trước.
Thứ nhất, cô biết cơ quan nhà nước đã phức tạp nhiều năm nay, dễ đến hàng mấy thập kỷ, cùng với làn sóng kinh tế thị trường (sơ khai). Sếp dù là không trực tiếp trả lương cho người dưới quyền nhưng cũng có thể là những ông trời con, quyền sinh sát và bè cánh, hưởng thụ, thượng đội hạ đạp.
Hình thức bình xét thi đua là một thứ ràng buộc và rất dễ bị vi vu, cá nhân. Người yếm thế, người ít năng lực hoặc người xác quyết, tôi vậy đó, tôi không về phe, tôi không bỏ tiền ra để mua người này, nô tài người kia, vậy thì, thiệt thôi.
Chồng cháu, như cháu mô tả, hiền lành, có thể hiền lành quá mức (cô sẽ phân tích thêm ở phần sau). Người hiền khác người khờ à nha. Có người khẩu xà nhưng tâm phật, xét người xét cái tâm chứ không chỉ xét hành vi.
Cháu viết rằng cháu tự quyết, tự lo tất cả, cháu đảng viên mà chồng không đảng, có lẽ cháu trụ cột, cháu vừa làm vợ vừa làm chồng luôn. Có những ông chồng “hiền suốt đời” như vậy đó, bản tính, tâm tính và không cố gắng, có phần ỷ lại.
Cô thấy nhiều gã chồng như vậy, như cái bóng, như dây leo, bù lại các chàng như vậy thì vợ nói gì nghe nấy và rất thủy chung. Họ yêu người vợ lanh lợi, sắc sảo tháo vát, âu là, cái họ thiếu nên họ cần và họ ngưỡng mộ.
Việc ở cơ quan và biên chế, có lẽ nên tìm cách khác tháo ra, một chỗ mới, bèo hơn, nhưng lành hơn chăng? Rất nên cân nhắc cẩn trọng vì thời nay người đông việc ít, họ tinh giản rần rần, dễ bị văng ra. Còn nếu như anh hùng, ta đây không sợ thì sẽ như bao người, nhảy việc (có điều kiện vì biên chế và bảo hiểm xã hội). Gian nan nhưng trẻ thì sợ gì gian nan.
Vấn đề sinh tử của các cháu lúc này là ý định sinh con thứ ba. Điên à? Cả hai vợ chồng điên à? Cô mắng như cháu là con gái cô vậy, chính vì thế mà cô viết thư hồi âm ngay, cô sợ không kịp với những ngày cuối tuần này (hehe).
Đã trai và gái, các cháu còn muốn gì nữa? Không phải cổ mà là tối tăm, cháu biết không? Không nhu cầu gì cả, ngoài đẻ thêm cho đông thêm. Việc của chồng bấp bênh, cháu đảng viên có thể bị điều tiếng, thế mà vẫn muốn đẻ nữa là sao?
Hai đứa con bây giờ nuôi chúng một núi tiền, con lớn là công sức lớn, tha hồ vợ chồng cãi nhau nhé. Nghe cô, dẹp ngay và dẹp ngay ý định ngông cuồng là đẻ đứa nữa đi nhé. Đại dịch không biết khi nào qua, nó sẽ dìm nhân loại trong bể khổ, thiên hạ còn bị hành tơi bời nhé.
Hy vọng cháu nghe cô và chủ động, chồng muốn đẻ thêm, mình nhất định không không, ông đừng có mà ham hố kỳ cục thế nhé.