| Hotline: 0983.970.780

Bạc Liêu:

Chìm tàu đi lễ hội, ít nhất 3 người tử vong

Thứ Năm 06/04/2017 , 13:32 (GMT+7)

Khoảng 10h sáng ngày 6/4 (nhằm 10/3 âm lịch), tại cảng cá Gành Hào (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) đã xảy ra một vụ chìm tàu khiến 3 người đi dự lễ hội Nghinh Ông tử vong.

Lễ hội Nghinh Ông Nam Hải là lễ hội truyền thống của người dân miền biển (Ảnh minh họa)

Đại tá Trần Hoàng Nhủ - Trưởng Công an huyện Đông Hải - cho biết, khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường phối hợp với người dân tổ chức cứu nạn.

Hơn 12 trưa nay, ông Bùi Minh Túy - Chủ tịch UBND huyện Đông Hải - xác nhận có vụ chìm tàu, 3 người tử vong. “Các cơ quan chức năng đang khẩn trương xử lý, khắc phục sự cố”, ông Túy cho hay.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tàu bị nghiêng nên bị lật xuống biển.

Lễ hội Nghinh Ông tại Bạc Liêu năm nay diễn ra từ ngày 4-6/4 (tức từ ngày 8-10 tháng 3 âm lịch), tại Lăng Ông Nam Hải, ấp 2, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

Lễ hội Nghinh Ông Nam Hải là lễ hội văn hóa truyền thống mang tính cộng đồng của ngư dân miền biển, vừa mang ý nghĩa tâm linh, cầu mong một mùa đánh bắt thuận lợi, bình an nơi biển cả, đồng thời tưởng nhớ loài cá voi - vị thần “Đại tướng quân Nam Hải” đã không ít lần giúp dân đi biển vượt qua sóng to, gió lớn, đem lại điềm lành, hạnh phúc cho mọi người. Lễ hội cũng là dịp để giao lưu, gắn kết cộng đồng ngư dân và dân cư trong vùng.

 

Dân trí

Xem thêm
Ngành giáo dục triển khai chiến dịch ‘chống bắt cóc trực tuyến’

Trước thực trạng lừa đảo giả bắt cóc học sinh lan rộng trên mạng xã hội, ngành giáo dục cả nước đang khẩn trương phát động chiến dịch bảo vệ an toàn cho học sinh.

Thủ lĩnh vùng cao: [Bài 5] Người 'đánh thức' máng trâu, máng ngựa… bị bỏ quên ở vùng cao

Những chiếc máng gỗ đựng thức ăn cho trâu, bò, ngựa… ở vùng cao lúc nào cũng cáu bẩn, lấm bùn đất lẫn phân gia súc. Nhưng, Lê Đình Tuyến không nhìn chúng như thế!