Ngoài số tiền thưởng 250 triệu đồng, Ngô Trung Quang còn có cơ hội trở thành ca sĩ độc quyền của HT Production – nơi ông bầu Hoàng Tuấn đã lăng- xê Đan Trường lên hàng ca sĩ ngôi sao!
Tối thứ Sáu, ngày 20/5/2016 đã diễn ra đêm Chung kết chương trình Thần tượng Bolero với sự tranh tài của 4 thí sinh đến từ ba đội. Trong đêm thi này, mỗi thi sinh sẽ thể hiện hai tiết mục đơn ca và 1 tiết mục hợp ca cùng với Huấn luyện viên và các thí sinh khác trong đội. Khán giả sẽ là những “giám khảo quyền lực” lựa chọn ra 1 thí sinh xuất sắc nhất đăng quang ngôi vị Quán quân.
Trước khi đến với kết quả, các thí sinh đã mang đến những phần trình diễn vô cùng thăng hoa và cảm xúc. Ở đội Cẩm Ly, nếu như ở tiết mục đầu tiên, Cao Công Nghĩa ru hồn sâu lắng với Bài thơ không đoạn kết thì ở tiết mục 2, cô đã thể hiện đong đầy cảm xúc với ca khúc Mưa nửa đêm.
Đặc biệt, phần dự thi này còn có sự hỗ trợ của nghệ sỹ Hữu Quốc và nghệ sỹ gõ bo Kim Minh. Ở đội Quang Linh, hai thí sinh Võ Đình Phước và Phương Anh đã hoàn thành trọn vẹn hai phần dự thi của mình.
Nếu Đình Phước với nhiều nỗi niềm ưu tư chất chứa với Lời đắng cho cuộc tình và Không giờ rồi; thì Phương Anh thể hiện nhịp điệu sôi động với Chiều làng em và cảm xúc ngập tràn với nhạc phẩm nổi tiếng Hàn Mặc Tử.
Với team Đan Trường, Ngô Trung Quang đã trình diễn ấn tượng hai ca khúc quen thuộc nằm lòng công chúng. Khán giả có dịp thưởng thức một Trung Quang chững chạc, nội tâm với Áo lụa Hà Đông và một Trung Quang mang nỗi buồn man mác trong tình yêu với Con đường xưa em đi. Ở bài hát này, có sự hỗ trợ của Nghệ sỹ nhân đân Phi Điểu và “hiện tượng dân ca” Phương Mỹ Chi.
Giây phút đăng quang của chàng trai nông thôn Ngô Trung Quang
Kết quả chung cuộc, giải đồng thuộc về Phương Anh, giải bạc thuộc về Đình Phước, giải vàng thuộc về Cao Công Nghĩa và vị trí cao nhất thuộc về Ngô Trung Quang.
Sinh ra tại vùng nông thôn tại tỉnh Thanh Hóa, Ngô Trung Quang đang là sinh viên Nhạc viện khoa opera thính phòng. Quán quân “Thần tượng Bolero” chia sẻ: “Tại Việt Nam, rất ít người nghe nhạc thính phòng nhưng bolero lại khác. Nó có giai điệu và ca từ gần gũi, thực tế mà bất cứ ai cũng cảm thấy quen thuộc. Bản thân tôi khi hát những ca khúc này cũng có thêm rất nhiều cảm xúc”.