| Hotline: 0983.970.780

Cẩn trọng với anh chàng bẻm mép

Thứ Ba 31/03/2015 , 09:03 (GMT+7)

Rất nên cẩn trọng vì cột vào thì khó mở. Nhất là tính cách ấy, có thể cho mình “lên bờ xuống ruộng” nếu mình tháo ra. Linh cảm thấy sợ có nghĩa là chưa tin và yêu...

Cô kính mến!

Anh là người miền ngoài chuyển vào đây 5 năm nay. Cháu là cô gái tỉnh lẻ học xong tìm được việc ở thành phố này. Quen biết nhau do công việc rồi yêu đương và giờ thì cháu muốn rút lui đó cô.

Phải thừa nhận rằng anh có khoa ăn nói. Anh nói chuyện hay và hiểu biết rộng. Anh học xã hội còn cháu thì ngược lại, nghề tài chính làm cháu như khô cứng, lý trí. Anh bảo chúng cháu sinh ra để bù trừ cho nhau.

Anh có nhiều bạn nữ mà anh luôn xem là chị. Các chị là chị thật, bởi đều lớn tuổi hơn anh. Ngoài chân biên chế, anh còn làm thêm mấy việc ở bên ngoài. Anh bảo nhà anh nghèo không hỗ trợ gì được anh phải tăng tốc để mua nhà và cưới vợ.

Bỗng dưng hồi nửa năm ngoái, chị B, một trong ba chị bạn của anh tuyệt giao với anh. Chị ấy còn nhắn tin cho cháu khuyên nên suy nghĩ lại, “tay này mép lắm, không đáng tin”. Cháu rất bất bình, các chị và anh thân nhau trước khi anh gặp cháu, sao khi giận nhau thì lại cạn tàu ráo máng với nhau như vậy? Cháu truy hỏi thì anh chép miệng, tính khí đàn bà, ai chấp!

Rồi áp tết vừa qua, chị K, một trong hai chị còn lại cũng tuyên bố từ mặt anh. Chị này không nhắn tin mà gặp riêng cháu. Chị ấy bảo anh nợ chị B và chị rất nhiều tiền, nợ cù cưa, nhắc đòi thì giở giọng lưu manh.

Chị K còn nhấn mạnh, cháu không biết anh lưu manh như thế nào đâu mà anh còn có dấu hiệu tình cảm khác biệt với chị M, chị bạn duy nhất còn lại trong nhóm của họ với nhau.

Cô thử hình dung, cháu sốc như thế nào. Cháu thấy cuộc tình như đã chết lâm sàng, cháu tin các chị mà cũng hận các chị nữa. Vì sao quan hệ bạn bè để tiền bạc nó chen vào và khi đã mất thì nói nhau như kẻ thù vậy chứ.

Cháu đi gặp chị M, chị ấy xác nhận anh có nợ tiền cả ba chị nhưng con số chắc không nhiều như chị K và chị B nói. Anh có bon chen, thu vén là để mua nhà nhưng người tính không bằng trời tính, anh không xoay xở kịp để phải thất hứa. Theo chị M, anh đáng thương chứ không đáng khinh vì anh tự lập, có khát vọng và có mục đích sống hẳn hoi.

Cháu thấy nản cô ơi. Cháu cũng thấy anh có nhiều chi tiết làm cháu cứ phải băn khoăn là anh khôn ngoan, hay ki bo, hay nhiều tính toán ngay cả trong quan hệ với cháu. May mà cháu chưa đưa anh về nhà để giới thiệu với ba má. Nhưng muốn rút lui khỏi con người như anh cháu thấy rất khó và nguy hiểm.

Cô giúp cháu mấy lời khuyên đi cô.

--------------------

Cháu thân mến!

Người xưa thường đề cao nhân tướng học và hay truyền kinh nghiệm cho con cháu để trong quan hệ, tránh những người thế này, thế này…Bây giờ việc đó không được nhấn mạnh mà theo quan niệm của phương Tây, thấy vậy mà không phải vậy, con người cốt ở bên trong.

Cô biết khá nhiều mẫu người miền ngoài nhờ 15 năm sống và làm việc ở đó. Phổ biến là ai cũng có khoa ăn nói, nói hoạt, nói dẻo, nói duyên, tóm lại là hay nói và nói hay. Rất nhiều người trực tính chứ. Cũng rất nhiều người hào phóng chứ.

Hoàn cảnh của người cháu yêu đúng như cháu mô tả: Vì mục đích rất cụ thể mà cậu ấy nợ, chặt chẽ và tính toán. Nhưng theo cô, có hẳn như vậy không? Biết đủ là đủ, liệu cơm gắp mắm, danh dự lớn hơn đồng tiền. Sao phải để cho quan hệ chí thiết bị tổn thương vì mượn nợ bạn mà cù cưa, chây ỳ?

Người như vậy có thể là khôn lỏi, khôn róc và nếu như cứ như vậy mãi thì ai cũng tránh xa. Những người tính khôn thật ra họ dại mà không biết. Có câu “tính già hóa ra non”, cậu ấy đã làm đổ vỡ bạn bè do tính quá, khát vọng mạnh quá và thu vén lộ liễu quá.

Phẩm chất với danh dự, với tình người, với năng lực thực sự của con người biểu hiện ở nhiều mặt nhưng qua đồng tiền là hiện rõ hơn cả. Cậu ấy còn để lộ ở cháu nhiều chi tiết qua đi chơi, tiêu pha, cư xử. Nhưng được mặt này thì mất mặt kia, hoạt khẩu thì nhiều quan hệ, bon chen giỏi thì ấm thân, chậm chạp thì chắc chắn, thật thà thì hay thua thiệt.

Rất nên cẩn trọng vì cột vào thì khó mở. Nhất là tính cách ấy, có thể cho mình “lên bờ xuống ruộng” nếu mình tháo ra. Linh cảm thấy sợ có nghĩa là chưa tin và yêu, phải tin tuyệt đối nhau mới sống với nhau răng long đầu bạc được.

Xem thêm
Cẩn trọng với thông tin ăn nhiều thịt gà có thể tăng nguy cơ ung thư

Các nhà phản biện cho rằng, cần phân biệt thịt gia cầm tươi và sản phẩm chế biến, đồng thời chỉ rõ phương pháp nấu nướng trong khảo sát.

Văn hóa doanh nhân không thể chấp nhận các kiểu khôn vặt

Văn hóa doanh nhân ngày càng được xem trọng trong đời sống xã hội, vì quan hệ giữa người bán và người mua luôn ràng buộc lợi ích và trách nhiệm với nhau.

Sản nghiệp riêng sa sút làm sao góp tài sản chung hôn nhân?

Sản nghiệp riêng của mỗi người luôn là một yếu tố đáng cân nhắc kỹ lưỡng, khi mong muốn có được cuộc hôn nhân thực sự xứng đôi vừa lứa.

Bệnh tim mạch không còn nguy hiểm với người hiểu biết

Bệnh tim mạch từng được Tổ chức Y tế thế giới xếp vào loại nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên phạm vi toàn cầu. Thế nhưng, bây giờ, mọi thứ đang thay đổi.

Những điều người bệnh đái tháo đường cần lưu ý để phòng ngừa biến chứng

Bệnh đái tháo đường đang tăng nhanh, đặc biệt tại các nước khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam. Bệnh có nhiều biến chứng nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao.

117 gian hàng kết nối tinh hoa đông y Việt Nam và quốc tế

Với 117 gian hàng là cơ hội để khách tham quan gặp gỡ chuyên gia, tìm hiểu sâu về giá trị của y học cổ truyền, khám phá giải pháp giúp sức khỏe lành mạnh.

Đọc nhiều nhất