| Hotline: 0983.970.780

Cả làng tá hỏa vì chủ hụi vỡ nợ

Chủ Nhật 11/09/2022 , 16:49 (GMT+7)

HẢI PHÒNG Hai hôm nay, cả thôn Xuân Chiếng, xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy mất ăn mất ngủ vì chủ hụi tuyên bố vỡ nợ, cắt đứt liên lạc và rời khỏi địa phương.

Người dân tụ tập trước nhà bà Nguyễn Thị Thúy ở thôn Xuân Chiếng, xã Ngũ Phúc để đòi tiền. Ảnh: NĐ.

Người dân tụ tập trước nhà bà Nguyễn Thị Thúy ở thôn Xuân Chiếng, xã Ngũ Phúc để đòi tiền. Ảnh: NĐ.

Chiều 11/9, lãnh đạo xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng xác nhận thông tin vụ ‘vỡ’ hụi tại thôn Xuân Chiếng.

Sự việc xảy ra từ ngày 8/9, khi hàng chục người dân trên địa bàn xã Ngũ Phúc và các địa phương lân cận đã tập trung trước nhà bà Nguyễn Thị Thúy, 50 tuổi, ở thôn Xuân Chiếng để đòi lại tiền chơi hụi.

Trong số đó, theo kê khai, có người đã góp đến hàng tỷ đồng, xót của nên nhiều người tỏ ra quá khích và nguy cơ cao gây mất an ninh trật tự.

“Hai hôm nay, địa phương phải bố trí lực lượng tích cực nắm bắt và phối hợp các đơn vị chức năng đảm bảo an ninh trật tự và giải quyết vụ việc cho người dân”, lãnh đạo xã Ngũ Phúc thông tin.

Theo người dân địa phương, bà Thúy hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, là người đứng ra chung vốn, giao dịch, tổ chức chơi hụi bằng hình thức góp tiền từ hàng chục năm qua nhưng không báo cáo với địa phương.

Ngày 10/9, bà Thúy tuyên bố vỡ nợ và rời khỏi địa phương, nhiều người đến hạn ‘bốc họ’ nhưng liên lạc không được, đến tận nơi tìm thì mới tá hỏa phát hiện sự việc.

Theo bà Nguyễn Thị Dung, trưởng thôn Xuân Chiếng, gia đình bà Thúy có nhiều bất động sản nhưng cũng đã cầm cố ngân hàng, gia đình có 2 chiếc xe ô tô thì cũng đã bán.

Trong ngày 10/9, rất nhiều người tập trung đông người trước nhà bà Thúy để đòi tiền, thôn phải mở cửa nhà văn hóa để người dân kê khai.

Sáng 11/9, người nhà bà Thúy đã mở cửa để người dân đến kê khai số tiền đã đóng hụi, tuy nhiên vẫn còn nhiều người chưa tham gia kê khai.

“Tính đến sáng 11/9 tổng số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng, tuy nhiên, đây chưa phải là con số cuối cùng vì nhiều người không tham gia kê khai mà chờ bà Thúy về để giải quyết”, bà Dung cho hay.

Cũng theo bà Dung, hiện tại, chồng và 2 người con của bà Thúy vẫn đang ở thôn Xuân Chiếng, bà Thúy có nhắn lại với người thân là “Cứ để mọi người kê khai ra, mấy hôm nữa sắp xếp công việc ổn định sẽ về giải quyết”.

“Tôi buồn vì việc này xảy ra đúng thôn tôi, làng quê yên bình bao năm nay. Sự việc đã xảy ra rồi, tôi mong người dân bình tĩnh tìm cách giải quyết và chờ chính quyền vào cuộc”, bà Dung chia sẻ.

Xem thêm
VinFast đề xuất chiến dịch sử dụng xe điện toàn tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh Công ty V-Green thuộc Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu đến cuối năm nay lắp đặt 50 trạm sạc, tương đương khoảng 300 súng sạc cho xe điện tại Trà Vinh.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.