| Hotline: 0983.970.780

Bualoi đẩy người dân lâm cảnh 'màn trời chiếu đất'

Thứ Hai 29/09/2025 , 12:45 (GMT+7)

Cảnh tượng tan hoang, đổ nát là những hình ảnh đập vào mắt sau khi cơn bão Bualoi quét qua tỉnh Hà Tĩnh.

Bão quần thảo 12 giờ đồng hồ

Vù vù vù… những tiếng gió rít liên hồi như nghiến răng vào nhau, kéo dài hai, ba giờ đồng hồ rồi lặng thinh trong chốc lát. Ai cũng thở phào nghĩ Bualoi đã đi xa nhưng đùng một cái tiếng rít ầm ầm quật trở lại, đảo chiều gió, mạnh hơn.

Bão số 10 quần thảo khoảng 12 giờ trên đất liền gây thiệt hại nặng nề cho người dân Hà Tĩnh. Ảnh: Thanh Nga.

Bão số 10 quần thảo khoảng 12 giờ trên đất liền gây thiệt hại nặng nề cho người dân Hà Tĩnh. Ảnh: Thanh Nga.

Ngồi trong căn nhà kiên cố hai tầng trú ẩn, xung quanh bao bọc bởi bê tông các ngôi nhà lân cận nhưng chúng tôi cảm nhận rất rõ ràng tiếng tôn bay đập loảng choảng giữa không trung, tiếng kính rơi vỡ vụn hay cây xanh run rẩy trước sức gió giật vượt cả kim đo lường của khí tượng thủy văn (tại Vũng Áng - Sơn Dương có thời điểm đo được gió cấp 15, 16, kịch kim đo - vượt thang đo Việt Nam tối đa chỉ đo được 50m/s).

Dù Bualoi quật chiều nào thì sau 12 giờ quần thảo trên đất liền ven biển thị xã Kỳ Anh, các huyện Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Thạch Hà, Nghi Xuân, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh (cũ), hứng trọn sự lo lắng, bất an, hoang tàn, đổ nát cũng là người dân.

Anh Hoàng Công Tá nửa đêm phải dậy giằng néo lại nhà cửa vì bão quá mạnh. Ảnh: Thanh Nga.

Anh Hoàng Công Tá nửa đêm phải dậy giằng néo lại nhà cửa vì bão quá mạnh. Ảnh: Thanh Nga.

Anh Hoàng Công Tá, sinh năm 1981, trú xã Thiên Cầm, nhớ lại những giờ phút kinh hoàng: “Khoảng 15h ngày 28/9 gió ven biển Thiên Cầm bắt đầu thổi mạnh, đến 17h chúng tôi di chuyển ra hỗ trợ lực lượng chức năng gia cố kè Cẩm Nhượng thì việc đi lại đã rất khó khăn do bão quật cấp 8, cấp 9. Tâm bão bắt đầu đổ bộ từ khoảng 22h.

Lúc ấy 8 - 9 người ven biển Thiên Cầm đến trú ẩn ở nhà tôi phải ra hỗ trợ hai vợ chồng chằng néo lại cửa tôn vì bão giật đi giật lại như muốn hất tung cánh cửa dài hơn 3m”.

Đứng bên cạnh, anh Nguyễn Tiến Nam, sinh năm 1988, chủ nhà hàng Nam Phố Biển, xã Thiên Cầm như ngồi trên đống lửa, lo lắng tài sản đầu tư tiền tỷ kinh doanh dịch vụ ăn uống nằm sát kè biển Cẩm Nhượng sẽ bị Bualoi phá hỏng.

“Gió giật mạnh gấp nhiều lần cơn bão số 5 đổ bộ cách đây hơn một tháng. Năm nào cũng mưa bão quần thảo hết cơn này đến cơn khác như thế này người dân sao mà trụ nổi”, anh Nam thở dài ngao ngán.

Gần 43.000 nhà dân Hà Tĩnh bị hư hỏng nặng. Ảnh: Thanh Nga.

Gần 43.000 nhà dân Hà Tĩnh bị hư hỏng nặng. Ảnh: Thanh Nga.

00h30 ngày 29/9, gió khu vực xã Thiên Cầm tĩnh lặng trở lại nhưng khoảng hơn một giờ sau “bão trả” quật ngược lại, kéo dài khiến ai cũng bất an không thể chợp mắt, chỉ mong trời sáng thật nhanh để về kiểm tra tài sản gia đình, khắc phục hậu quả.

Kiệt quệ

Bão tan, sáng ngày 29/9 bước ra đường đập vào mắt là cảnh tượng tan hoang, xác xơ của cả một vùng rộng lớn. Dưới biển, sóng cao 5 - 6 mét phá hỏng hệ thống ao đầm, lồng bè khiến tôm, cá chết trắng. Trên bờ, mái tôn, kính rơi vỡ vụn, thậm chí những khối khung sắt nhà hàng, sân bãi kiên cố cũng bị bão xô đổ, méo mó; cây xanh, cộ điện, tường rào công trình công cộng, nhà dân… gãy đổ la liệt.

Bà Võ Thị Tình lâm cảnh 'màn trời chiếu đất' chỉ sau một đêm. Ảnh: Thanh Nga.

Bà Võ Thị Tình lâm cảnh "màn trời chiếu đất" chỉ sau một đêm. Ảnh: Thanh Nga.

Bà Võ Thị Tình, SN 1975, trú thôn Sơn Hải, xã Kỳ Khang chưa kịp gượng dậy sau bão số 5 thì bão số 10 đã xóa sổ ngôi nhà của gia đình.

Theo lời kể của bà, khoảng 21h ngày 28/9 bão số 10 bắt đầu quật mạnh ở Kỳ Khang. Gió mỗi lúc một lớn nên 23h bà di chuyển sang nhà em trai bên cạnh kiên cô hơn để trú ẩn.

"Sau khi bão tan tôi quay về nhìn căn nhà sập hết tường, toàn bộ mái tôn bị bốc xa cả chục mét thì òa khóc, không thể kiềm chế. Đồ đạc trong nhà ướt mưa hết, gạch đá đè lên như bãi chiến trường", bà Tình bật khóc nức nở.

Ngôi nhà sửa sang do bão số 5 chưa kịp ở thì bão số 10 phá tan hoang. Ảnh: Thanh Nga.

Ngôi nhà sửa sang do bão số 5 chưa kịp ở thì bão số 10 phá tan hoang. Ảnh: Thanh Nga.

Trước đó bão số 5 khiến ngôi nhà bà Tình bị hư hỏng nặng, sau đó chính quyền địa phương, anh em làng xóm hỗ trợ lợp lại nhà. Chưa kịp vui mừng, cơn bão số 10 quét qua lại đẩy bà lâm cảnh "màn trời chiếu đất". Hiện bà đang sống nhờ ở nhà người em trai.

Chung cảnh ngộ, bà Tô Thị Quẩn, 63 tuổi, cùng trú thôn Sơn Hải đứng trước di ảnh người chồng vừa mất chưa hết khó, sụt sùi: "Tôi mới thuê người lợp lại mái nhà bị bão số 5 hất tung hết 7 triệu đồng, chưa kịp ở thì bão số 10 lại giật bay mái ngói hư hỏng nặng hơn. Cuộc sống chúng tôi thật quá mệt mỏi rồi".

Bà Tô Thị Quẩn buồn bã cho biết, mái nhà hư hỏng nên giờ đây bà chưa có chỗ để thờ chồng. Ảnh: Thanh Nga.

Bà Tô Thị Quẩn buồn bã cho biết, mái nhà hư hỏng nên giờ đây bà chưa có chỗ để thờ chồng. Ảnh: Thanh Nga.

Theo ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, quá trình theo dõi, anh em chuyên môn đánh giá, Bualoi là cơn bão mạnh nhất từ trước đến nay và kéo dài đến 12 tiếng đồng hồ. Bão chưa vào Hà Tĩnh thì đã mất điện, 20h mất điện trên diện rộng và sau đó mất điện cả đường dây 500kV. Trước mắt, không có thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản vô cùng nặng nề và phủ diện rộng.

"Hiện chúng tôi đang dồn tổng lực các lực lượng cùng với người dân tập trung khắc phục hậu quả do bão gây ra và hỗ trợ bà con các xã vùng núi ứng phó mưa lũ", ông Hồng Lĩnh nhấn mạnh.

Người dân Hà Tĩnh sẽ mất rất nhiều thời gian mới gượng dậy được sau bão. Ảnh: Thanh Nga.

Người dân Hà Tĩnh sẽ mất rất nhiều thời gian mới gượng dậy được sau bão. Ảnh: Thanh Nga.

1 người chết, 9 người bị thương

Theo báo cáo nhanh vào trưa nay của tỉnh Hà Tĩnh: Bão số 10 khiến 1 người dân ở thôn Quang Tiền, xã Đức Thịnh bị chết do tai nạn khi khắc phục hư hỏng nhà cửa; 9 người bị thương. Gần 43.000 nhà ở bị hư hỏng, đặc biệt một số xã có số nhà bị hư hỏng nhiều gồm: Can Lộc, Đông Kinh, Cẩm Bình, Đồng Tiến.

Về nông nghiệp có 987 ha hoa màu bị đổ ngã; 158 ha thủy sản bị ngập, 20 tấn cá lồng tại xã Kỳ Hoa bị chết. Hơn 1.100 cột điện đổ gãy; vô số trường học, cơ sở y tế bị tốc mái, hư hỏng nặng.

Xem thêm
Gặp O du kích trên dòng Thạch Hãn của 81 ngày đêm mưa đỏ

Đã hơn 50 năm nhưng bức ảnh cụ ông lái đò, O du kích vững tay súng, đưa bộ đội vượt mưa bom bão đạn, sang sông chiến đấu vẫn vẹn nguyên giá trị.