| Hotline: 0983.970.780

Báo NN-MT trao tặng 100 suất quà hỗ trợ người dân vùng lũ Đà Nẵng

Thứ Ba 04/11/2025 , 15:18 (GMT+7)

Sau khi nước rút ở xã Thượng Đức (TP. Đà Nẵng), bạn đọc của Báo Nông nghiệp và Môi trường đã cùng với phóng viên của báo tại khu vực miền Trung đã kịp thời có mặt, trao tặng 100 suất quà nhằm sẻ chia khó khăn với bà con.

Sáng 4/11, nước đã rút ở xã Thượng Đức (TP Đà Nẵng), nhưng bùn đất vẫn phủ dày đặc trên những con ngõ nhỏ. Điện chiếu sáng và nước sạch chưa được khôi phục hoàn toàn, người dân tất bật dọn dẹp, gột rửa từng lớp bùn non, rác mục để khôi phục lại cuộc sống sau những ngày bão lũ.

Tại đây, Báo Nông nghiệp và Môi trường đã trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, do bạn đọc gửi tặng các hộ dân chịu thiệt hại nặng nề. Với người dân vùng lũ, những phần quà giản dị ấy là sự động viên kịp thời, là tình cảm sẻ chia đầy ấm áp giữa lúc hoạn nạn, thiên tai.

Đại diện Báo Nông nghiệp và Môi trường trao quà cho bà con chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ ở xã Thượng Đức. Ảnh: Lan Anh.

Đại diện Báo Nông nghiệp và Môi trường trao quà cho bà con chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ ở xã Thượng Đức. Ảnh: Lan Anh.

Ông Lê Trung Ba, trú thôn Tân Hà, bùi ngùi kể: “Đợt lũ vừa rồi, nước dâng nhanh lắm, chảy xiết như thác. Nhà tôi ngập hơn 2,5m, chỉ kịp giữ lấy mạng sống, còn tài sản thì hư hỏng, trôi hết không cứu được”.

Nhận phần quà từ Báo Nông nghiệp và Môi trường, ông Ba xúc động nói: “Sau những ngày gian khó, được đoàn vượt đường xa đến thăm hỏi, động viên, bà con quý lắm, mừng lắm”.

Những suất quà của bạn đọc Báo Nông nghiệp và Môi trường được trao đến tận tay người dân. Ảnh: Lan Anh.

Những suất quà của bạn đọc Báo Nông nghiệp và Môi trường được trao đến tận tay người dân. Ảnh: Lan Anh.

Trong căn nhà cấp 4 tạm bợ ở thôn Hàn Phước Bắc, cụ Nguyễn Đình Ri, 78 tuổi, đang một mình chăm sóc người em mắc bệnh tâm thần, nghẹn ngào chia sẻ: “Nước lên nhanh, ngập tới nóc nhà, may mà được chính quyền di dời kịp. Giờ nhà cửa thế này, chỉ biết trông chờ vào sự giúp đỡ của bà con, chính quyền và tấm lòng hảo tâm”. Những lời thăm hỏi chân tình, phần quà nghĩa tình đã giúp cụ và nhiều người dân nơi đây thêm ấm lòng sau thiên tai.

Bà Lê Thị Nga (thôn Hàn Phước Bắc, xã Thượng Đức) xúc động khi nhận quà từ bạn đọc Báo Nông nghiệp và Môi trường. Bà Nga là trường hợp phụ nữ đơn thân, tật nguyền nuôi con. Căn nhà của bà bị mưa lũ ngập sâu đến hơn 2m. Ảnh: Lan Anh.

Bà Lê Thị Nga (thôn Hàn Phước Bắc, xã Thượng Đức) xúc động khi nhận quà từ bạn đọc Báo Nông nghiệp và Môi trường. Bà Nga là trường hợp phụ nữ đơn thân, tật nguyền nuôi con. Căn nhà của bà bị mưa lũ ngập sâu đến hơn 2m. Ảnh: Lan Anh.

Bà Trương Thị Thùy Linh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thượng Đức, thay mặt địa phương gửi lời cảm ơn đến Báo Nông nghiệp và Môi trường cùng bạn đọc. Bà cho biết, đợt mưa lũ lịch sử vừa qua đã khiến 95% nhà cửa trên địa bàn bị ngập nặng, nhiều hộ dân trắng tay, tài sản hư hỏng hoặc bị lũ cuốn trôi, cuộc sống vô cùng khó khăn.

Đại diện Báo Nông nghiệp và Môi trường đến thăm và trao quà gia đình ông Nguyễn Đình Ri. Ảnh: Lan Anh.

Đại diện Báo Nông nghiệp và Môi trường đến thăm và trao quà gia đình ông Nguyễn Đình Ri. Ảnh: Lan Anh.

“Những phần quà tuy nhỏ nhưng đến rất kịp thời, giúp bà con thêm nghị lực, ổn định tinh thần và có thêm vật chất để tiếp tục ứng phó với những đợt mưa lũ sắp tới,” bà Linh chia sẻ.

Giữa bùn đất và những ngôi nhà loang lổ dấu vết thiên tai, những món quà yêu thương được gửi trao đã sưởi ấm lòng người, thắp lên niềm tin về sự đồng hành, sẻ chia để vùng rốn lũ Thượng Đức sớm hồi sinh.

Xem thêm
Đau thương một khúc sông Cầu: [Bài 9] Phận của những ông bố đơn thân

Tổ dân phố Cậy (phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên) có khoảng 20 ông bố đơn thân. Sau trận lụt lịch sử do bão Matmo gia cảnh của những người này lại càng khó khăn.