| Hotline: 0983.970.780

Nhiều người còn mắc kẹt do sạt lở thủy điện Rào Trăng 3

Thứ Ba 13/10/2020 , 14:01 (GMT+7)

Đã có người tử vong, trong khi đó nhiều công nhân vẫn mắc kẹt trong hầm do sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên - Huế).

Đường vào thủy điện Rào Trăng 3 bị ngập úng, sạt lở. Ảnh: Q.T.

Đường vào thủy điện Rào Trăng 3 bị ngập úng, sạt lở. Ảnh: Q.T.

Đến chiều nay (13/10), lực lượng cứu hộ của tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn đang khẩn trương tiếp cận để cứu hộ sự cố sạt lở ở khu vực thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Đại diện chủ đầu tư xác nhận, tính đến thời điểm hiện tại, đã có công nhân tử vong và nhiều công nhân vẫn còn bị mắc kẹt trong hầm; có khoảng 30 người gặp nạn trong vụ sạt lở đất ở thủy điện Rào Trăng 3.

Đại diện Công ty CP Thủy điện này cũng cho hay, sẽ thuê trực thăng bay lên khu vực thủy điện thực hiện cứu hộ công nhân gặp nạn.

Nhiều xe đặc dụng đã được điều đến hiện trường. Ảnh. Q.T.

Nhiều xe đặc dụng đã được điều đến hiện trường. Ảnh. Q.T.

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và lực lượng Quân khu 4 đã huy động hơn 100 người gồm quân đội, công an, nhân viên y tế... và xe cứu thương đến xã Phong Xuân (huyện Phong Điền) tham gia tìm kiếm, cứu nạn.

Trước đó, tại cuộc họp của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai ứng phó với bão số 7 và mưa lũ tại Trung Bộ sáng nay, 13/10, đại diện Bộ Quốc phòng cho biết, Bộ đã cử đoàn công tác vào khu vực thủy điện Rào Trăng 3. Đoàn do Đại tá Nguyễn Hữu Hùng - Phó Chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia về ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn - dẫn đầu sẽ phối hợp với Quân khu 4 và UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế ứng phó việc sạt lở đất.

Xem thêm
TP.HCM hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 30/4

TP.HCM Những ngày giữa tháng 4/2025, các hạng mục cuối cùng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang được khẩn trương thực hiện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.