| Hotline: 0983.970.780

Xe hơi lao xuống suối khi lên khu du lịch Cầu kính Rồng Mây

Thứ Hai 26/06/2023 , 11:03 (GMT+7)

Chiếc xe 5 chỗ lên dốc, rẽ vào khu du lịch cầu kính Rồng Mây từ quốc lộ 4D thì xảy ra tai nạn, rất may không có thiệt hại về người.

Hiện trường vụ tai nạn tại suối cạnh lối lên dốc vào khu du lịch Cầu kính Rồng Mây (Lai Châu). Ảnh: T.L.

Hiện trường vụ tai nạn tại suối cạnh lối lên dốc vào khu du lịch Cầu kính Rồng Mây (Lai Châu). Ảnh: T.L.

Sáng 26/6, ông Phạm Văn Định, Chủ tịch UBND xã Sơn Bình (huyện Tam Đường, Lai Châu) xác nhận vụ tai nạn xảy ra tại khu du lịch Cầu kính Rồng Mây, thuộc địa bàn xã, rất may không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, chiếc xe 5 chỗ mang biển kiểm soát Lai Châu hư hỏng nặng do lao xuống suối.

"Xe lao xuống suối cạnh khu du lịch Cầu kính Rồng Mây. Khi lên dốc vào khu du lịch, người điều khiển xe có thể không làm chủ tay lái nên lao xuống suối Chu Va 12, rất may không có thiệt hại về người. Sau khi sự việc xảy ra, đơn vị quản lý khu du lịch đã gọi xe cẩu tới để giúp du khách nhấc xe khỏi lòng suối và hỗ trợ một phần chi phí", ông Phạm Văn Định nói.

Khu vực suối chiếc xe 5 chỗ lao xuống dốc dựng đứng, hết sức nguy hiểm. Ảnh: T.L.

Khu vực suối chiếc xe 5 chỗ lao xuống dốc dựng đứng, hết sức nguy hiểm. Ảnh: T.L.

Theo quan sát, đường vào khu du lịch Cầu kính Rồng Mây khá dốc. Hồi tháng 7/2020, tại tuyến đường nội bộ khuôn viên của khu du lịch này cũng đã xảy ra vụ tai nạn làm một người tử vong. Theo đó, xe ôtô chở 7 du khách đã tuột dốc và bị lật tại tuyến đường nội bộ khuôn viên khu du lịch Cầu kính Rồng mây, thuộc bản Chu Va 12, xã Sơn Bình (huyện Tam Đường, Lai Châu). Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu.

Xem thêm
TP.HCM hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 30/4

TP.HCM Những ngày giữa tháng 4/2025, các hạng mục cuối cùng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang được khẩn trương thực hiện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.