| Hotline: 0983.970.780

Vụ lật xe khách tại Hà Tĩnh: Chuyến du lịch đi 10 về 5

Thứ Sáu 25/07/2025 , 13:48 (GMT+7)

Hà Tĩnh Em Lê Vũ Khánh Hòa, tỉnh Thanh Hóa khóc nấc từng cơn khi nhắc về người thân đã mất trong vụ lật xe khách. Chuyến du lịch đoàn đi 10 người nay chỉ còn 5.

Ngay trong sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đã vào hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn, đến thăm hỏi, động viên những người bị nạn đang điều trị tại bệnh viện. 

5 trong tổng số 10 người trong đoàn tử vong

Đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh (cũ), nữ sinh Lê Vũ Khánh Hòa, học sinh lớp 9 vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại vụ tai nạn rạng sáng nay. Vừa kể em vừa khóc nấc liên hồi vì nỗi đau mất mẹ, dì ruột chỉ trong tích tắc.

Em Lê Vũ Khánh Hòa khóc nghẹn khi hay tin mẹ và dì ruột qua đời trong chuyến xe định mệnh. Ảnh: Thanh Nga.

Em Lê Vũ Khánh Hòa khóc nghẹn khi hay tin mẹ và dì ruột qua đời trong chuyến xe định mệnh. Ảnh: Thanh Nga.

Hòa kể, 20h tối 24/7, đoàn 10 người (gồm mẹ, dì ruột và gia đình bạn của mẹ) lên xe khách giường nằm (BKS 007.76) tại Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội), dự định đi Đà Nẵng tham quan, du lịch. Dọc đường, Hòa và chị ruột nằm tầng 2, còn mẹ và dì cùng những người khác ở tầng 1. Khoảng gần 2h sáng 25/7, khi xe đang ở Hà Tĩnh, Hòa giật mình thấy xe mất lái, chao đảo và lật nghiêng.

“Em ở tầng 2 không bị xe đè nên được người dân cứu ra. Mẹ và dì nằm ở tầng 1 nên bị xe đè, mắc kẹt. Ra khỏi xe, em không tìm thấy mẹ, sau đó nhận tin mẹ cùng dì đã mất”, Hòa khóc nghẹn.

Đang ngồi chăm cháu, cô ruột của Hòa - chị Lê Thị Phương buồn bã cho biết, năm ngoái bố Hòa qua đời vì bệnh ung thư. Năm nay, nhân đợt nghỉ hè, mẹ cháu cùng bạn bè tổ chức đi Đà Nẵng du lịch, nào ngờ thành chuyến đi định mệnh.

Anh Nguyễn Nam Trang, Hà Nội bật khóc khi hay tin vợ qua đời trong vụ tai nạn. Ảnh: Thanh Nga.

Anh Nguyễn Nam Trang, Hà Nội bật khóc khi hay tin vợ qua đời trong vụ tai nạn. Ảnh: Thanh Nga.

“Chuyến du lịch lại thành chuyến đi tang thương. Đoàn của cháu đi 10 người mà có tới 5 người mất. Cháu Hòa giờ thành người mồ côi cả cha lẫn mẹ”, chị Phương nói. Đồng thời cho biết, gia đình bạn của mẹ Hòa cũng mất 3 người, gồm 2 vợ chồng và con gái.

Câu chuyện của anh Nguyễn Nam Trang (SN 1979), Hà Nội và người vợ là Nguyễn Thị Hương (SN 1990), Đà Nẵng cũng khiến trái tim người nghe thắt lại. Anh Trang vừa khóc vừa kể: “Lúc đó tôi đang ngủ, bỗng nhiên xe mất lái. Tôi chưa kịp nhận ra thì xe đã lật, tôi bị văng ra khỏi xe và xe đè lên người. Khi tôi cố gắng bò ra, vợ tôi đã bị xe đè lên và mất. Lúc đó, tôi kêu cứu trong vô vọng. Vợ tôi đã ra đi ngay trước mắt tôi”.

Xe chao đảo 3 lần trước khi lật

Cũng đang nằm điều trị chấn thương ở đầu và cổ tại Bệnh viện thị xã Kỳ Anh, anh Đỗ Xuân Hòa (SN 1977), trú tại Hà Nội cho biết, thời điểm xe khách bị lật anh đang tỉnh ngủ. Khi tai nạn xảy ra anh cố bò qua cửa vỡ để thoát ra ngoài và hỗ trợ đưa một trẻ em ra khỏi xe. Nhưng sáng nay, anh nhận tin buồn rằng đứa trẻ ấy đã không qua khỏi.

Anh Trần Huy Tùng cho biết, xe khách chao đảo 3 lần trước khi bị lật. Ảnh: Thanh Nga.

Anh Trần Huy Tùng cho biết, xe khách chao đảo 3 lần trước khi bị lật. Ảnh: Thanh Nga.

Anh Trần Huy Tùng (SN 1983), trú tại tỉnh Bắc Ninh cũng là hành khách trên chuyến xe định mệnh. Anh kể, xe dừng nghỉ khoảng 10 phút ở Hà Tĩnh, rồi tiếp tục hành trình. Hơn 1h sáng, anh Tùng đang tỉnh táo thì xe bất ngờ nghiêng, chao đảo 3 lần rồi lật sang phải, sát nhà dân.

“Tôi nằm ở ghế sau cùng tầng 2. Khi xe lật thấy lỗ thông gió vừa bằng cửa sổ tôi ném chăn gối ra ngoài và hướng dẫn những người không bị kẹt thoát ra. Lúc đó trời tối, tôi nghe thấy tiếng kêu cứu của nhiều người”, anh Tùng nhớ lại.

Theo thông tin ban đầu, quá trình làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Lê Ngọc Thành cho rằng, xe bị nổ lốp trước dẫn đến mất lái tông vào cột mốc bên đường rồi lật nghiêng. Qua kiểm tra, tài xế âm tính với ma túy và nồng độ cồn.

Bí thư Tỉnh ủy và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh thăm hỏi, động viên cháu Hòa và các nạn nhân vụ lật xe đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Thanh Nga.

Bí thư Tỉnh ủy và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh thăm hỏi, động viên cháu Hòa và các nạn nhân vụ lật xe đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Thanh Nga.

Trong sáng 25/7, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm và Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh đã đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh động viên, thăm hỏi các nạn nhân gặp nạn trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng rạng sáng cùng ngày.

Bí thư Hà Tĩnh yêu cầu đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh tập trung nhân lực, vật tư, hóa chất, thuốc men để cứu chữa và chăm sóc chu đáo cho các nạn nhân. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cũng sẵn sàng các điều kiện để tiếp nhận, điều trị các trường hợp khi có diễn biến nặng.

Xem thêm

Bình luận mới nhất