Tẻ nương Hà Giang - Hành trình từ nương đá đến đồng bằng
Thứ Bảy 07/06/2025 , 06:44 (GMT+7)
Tẻ nương Hà Giang là giống lúa mang hương sắc của núi rừng cao nguyên đá, đang vào vụ thu hoạch rộn ràng, mở ra kỳ vọng vươn xa đến khắp miền đất nước.
Tẻ nương Hà Giang - Hành trình từ nương đá đến đồng bằng
Cánh đồng lúa rộng hơn 5 hecta tại thôn Hợp Thành, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang hôm nay rộn ràng ngày mùa. Sau hơn 3 tháng gieo trồng, chăm sóc, người dân nơi đây đang bước vào vụ thu hoạch trong niềm vui bội thu với giống lúa giống tẻ nương Hà Giang, giống mang hương sắc của núi rừng cao nguyên đá.
Gia đình bà Nguyễn Thị Tỷ, thôn Hợp Thành, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên có hơn 5 sào lúa, năm nay gieo giống tẻ nương Hà Giang. Dù đầu vụ thời tiết rét kéo dài, giữa vụ lại nắng hanh khô, nhưng lúa vẫn sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh. Khi tiết trời thuận lợi, cây lúa hồi xanh nhanh chóng và phát triển mạnh mẽ.
Tẻ nương Hà Giang là giống lúa thuần có nguồn gốc từ đồng bào vùng cao huyện Quản Bạ. Giống lúa từ lâu đã gắn bó với đời sống sản xuất, ẩm thực nơi đây. Tuy nhiên, trước đây giống cũ năng suất thấp, khó canh tác. Giờ đây, nhờ công nghệ lai tạo hiện đại, giống tẻ nương Hà Giang mới của Công ty cổ phần Nông nghiệp An Đạt Thành Hà Giang phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hà Giang nghiên cứu, tạo ra đã khắc phục toàn diện các nhược điểm này.
Từ Hà Giang, giống lúa tẻ nương Hà Giang đã lan tỏa tới nhiều tỉnh thành như Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Hải Phòng… và đang dần hiện diện ở các cánh đồng trung du, đồng bằng và duyên hải.
Vụ xuân năm nay, Công ty cổ phần Nông nghiệp An Đạt Thành Hà Giang sản xuất 150 tấn lúa giống, và đến vụ mùa tới, con số này dự kiến gấp đôi. Ước vọng đưa hạt giống của người vùng cao vươn xa hơn bao giờ hết – không chỉ giữ gìn hồn lúa bản địa mà còn nâng cao thu nhập cho người nông dân.
Từ mảnh đất đá cằn cỗi nơi địa đầu Tổ quốc, hạt giống bản địa tẻ nương Hà Giang đang viết tiếp hành trình tỏa sáng. Không chỉ là câu chuyện nông nghiệp, đó còn là niềm tự hào văn hóa, là giấc mơ vươn xa của người vùng cao Hà Giang.