Suốt 6 ngày, người dân Miêu Nha vật lộn trong biển nước
Chủ Nhật 05/10/2025 , 15:15 (GMT+7)
Mất điện, mất nước sinh hoạt, suốt 6 ngày qua, người dân làng Miêu Nha, phường Xuân Phương (Hà Nội) vẫn bám trụ, vật lộn từng ngày giữa biển nước mênh mông.
Suốt 6 ngày, người dân Miêu Nha vật lộn trong biển nước
Mất điện, mất nước sinh hoạt, suốt 6 ngày qua, người dân làng Miêu Nha, phường Xuân Phương vẫn bám trụ, vật lộn từng ngày giữa biển nước mênh mông.
Sau nhiều ngày đi sơ tán, giờ là lúc bà Tý quay về để lấy thêm một số đồ dùng và vài bộ quần áo. Mực nước hiện tại, phải mất ba đến bốn ngày nữa thì gia đình bà mới có thể trở về sinh hoạt.
Phỏng vấn
Bà TẠ THỊ TÝ
Phường Xuân Phương, Hà Nội
Con ngõ này vốn tấp nập tiếng cười đùa của lũ trẻ, một tuần nay bỗng trở nên lặng ngắt. Hầu hết các căn nhà đều “cửa đóng then cài” vì nước ngập sâu.
Dù không có điện, không có nước sạch để sinh hoạt nhưng ông Tuyến vẫn cố phải bám trụ vì còn mẹ già….
Phỏng vấn
Ông NGÔ VĂN TUYẾN
Phường Xuân Phương, Hà Nội
Trong ánh sáng yếu ớt của cây nến chỉ đủ cho bữa cơm tối, bữa cơm của gia đình bà An cũng chẳng thế nào ngon vì mỗi người một nơi.
Tình cảnh mất điện và nước sạch khiến gia đình bà mệt mỏi mà chưa biết khi nào có thể trở lại cuộc sống bình thường.
Phỏng vấn
Bà NGUYỄN THỊ AN
Phường Xuân Phương, Hà Nội
Giữa không gian mênh mông là nước, làng Miêu Nha vẫn còn chút ánh sáng leo lét nơi mái nhà có người bám trụ. Họ chờ đợi nguồn điện, nguồn nước sạch sớm trở lại, để vơi bớt nỗi nhọc nhằn giữa phố thị hoa lệ, nay chìm trong biển nước.