Sống chung với rác, người dân xã Châu Ninh kêu cứu
Thứ Sáu 10/04/2026 , 06:06 (GMT+7)
Sống chung với rác, người dân thôn Mãn Hòa, xã Châu Ninh mòn mỏi kêu cứu trước ô nhiễm kéo dài, khi ruộng đồng bị bỏ hoang, khói thải bủa vây xóm làng.
Sống chung với rác, người dân xã Châu Ninh kêu cứu
Sống chung với rác, người dân thôn Mãn Hòa, xã Châu Ninh mòn mỏi kêu cứu trước ô nhiễm kéo dài, khi ruộng đồng bị bỏ hoang, khói thải bủa vây xóm làng.
Phóng viên TÚ THÀNH
Báo Nông nghiệp và Môi trường
Rác thải vốn là thứ chẳng ai muốn nhận về mình, vậy mà suốt nhiều năm qua, người dân thôn Mãn Hòa, xã Châu Ninh, tỉnh Hưng Yên vẫn phải bất đắc dĩ ăn chung, ở chung và sống chung với nó như một phần của đời sống hằng ngày.
Từ những bao tải lớn đến túi nilon, thậm chí cả chất thải nguy hại đều được đơn vị thu gom đổ dồn về đây. Rác tập kết đến đâu, ruộng đồng của người dân bị ‘bức tử’ đến đó bởi mùi hôi nồng nặc và những làn khói đốt rác quẩn quanh suốt ngày đêm.
Phỏng vấn.
Bà LÊ THỊ HOA
Thôn Mãn Hòa, xã Châu Ninh, tỉnh Hưng Yên
Người dân ở đây mỗi sáng mở cửa ra nó bay vào nhà vô cùng là khủng khiếp luôn. Mùi thối không chịu được. Ruộng đồng họ bỏ hoang hết vì bãi rác ở đây thối quá, không thể canh tác được.
Ở thôn Mãn Hòa, nhà sạch, ngõ sạch dường như chỉ sạch… trên khẩu hiệu. Điều người dân mong muốn nhất là một môi trường sống trong lành, tưởng như hiển nhiên, nhưng không ai còn nhớ số lần kiến nghị tại các cuộc họp.
Phỏng vấn
Bà LÊ THỊ TẠO
Thôn Mãn Hòa, xã Châu Ninh, tỉnh Hưng Yên
Đề nghị xã cũng nhiều lắm rồi, mỗi lần họp, tiếp xúc cử tri cũng có ý kiến nhưng chưa thấy gì. Nếu không đốt thì mùi ít chứ nếu mà đốt thì mùi nhiều, mùi ghê không thể chịu được. Nhặng xanh và ruồi muỗi rất nhiều cách độ mấy chục mét thôi.
Phỏng vấn
Bà NGUYỄN THỊ NGÀ
Xã Châu Ninh, tỉnh Hưng Yên
Rác rưởi không có chỗ đổ trên kia nên họ cứ đổ dưới này thôi. Mùi khó chịu, gây hại cho sức khoẻ người dân ở đây, nhiều người đêm hôm họ còn không ngủ được. Có thời gian dân còn ra đây để dập nữa đêm chứ không thì không ngủ được.
Giữa những thửa ruộng bị bỏ hoang và mùi rác thải quẩn quanh suốt ngày đêm, người dân thôn Mãn Hòa, xã Châu Ninh vẫn mong mỏi chờ đợi sự vào cuộc quyết liệt từ chính quyền để chấm dứt tình trạng ô nhiễm kéo dài. Bởi quyền được hít thở bầu không khí trong lành không phải là đặc ân, mà là quyền tối thiểu mà mỗi người dân đáng được hưởng.