Chàng trai trẻ 9x Vũ Hồng Thái (xã Hiệp Hoà, Thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) đã từ bỏ chiếc áo công nhân để về quê nuôi ốc nhồi, kiếm nửa tỷ đồng mỗi năm.
Năm 2013, chàng trai trẻ 9x Vũ Hồng Thái (xã Hiệp Hoà, TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) đã từ bỏ chiếc áo công nhân để về quê nuôi ốc nhồi.
Sau nhiều năm “ăn ngủ cùng ốc”, từ số tiền 10 triệu đồng mua con giống, sau 9 năm, anh Thái đã xây dựng hệ thống ao nuôi ốc nhồi trên diện tích 4 ha, trở thành mô hình lớn nhất tại địa phương.
Theo anh Thái, thức ăn của ốc có thể tận dụng từ nguồn tự nhiên như bèo tấm, rong, rau xanh, xơ mít… Quan trọng nhất là môi trường nước phải sạch, thoáng mát, tránh để ốc mắc bệnh.
Trung bình mỗi ngày, anh xuất bán khoảng 50kg ốc với giá 85.000 đồng/kg, mang lại nguồn thu nhập cao mỗi năm.
PV anh Thái:
Hiện nay, mô hình nuôi ốc nhồi của anh Vũ Hồng Thái đã trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế nông nghiệp tại địa phương, được nhiều người dân trong và ngoài tỉnh đến tham quan, học tập.
PV ông Đoàn:
Chuyện của anh Vũ Hồng Thái không chỉ là câu chuyện về làm giàu, mà còn là minh chứng cho việc dám nghĩ, dám làm. Từ đó, trở thành tấm gương thanh niên làm kinh tế giỏi ở đất mỏ Quảng Ninh.