Một hiện tượng âm nhạc trong một môi trường với cái nhìn quá độ đôi khi lại là bi kịch. Giờ thì Uyên Linh là ca sĩ chuyên nghiệp, vị trí, vai vế của cô đều đang rất "thịnh vượng", người ta sẽ tạm ngưng “những lời buồn” khi nói về Linh, nhưng cách Linh đấu tranh với “phần còn lại” trong 3 năm qua vẫn rất ấn tượng và đáng tự hào.
Uyên Linh đã từng thi cuộc thi nghiệp dư “Let’s get loud” đến 2 lần, một cuộc thi hát tiếng Anh, và Linh đạt giải đặc biệt vào năm 2008 với ca khúc “Saving all my love for you”. Điều này về sau được người ta nhắc đi nhắc lại mãi và xem như khởi nguồn của việc Linh đi chinh chiến các cuộc thi và không ít ca sĩ trẻ, chập chững, hoặc thậm chí những cô cậu sinh viên yêu ca hát coi đó là con đường huyền thoại đặt chân tới đỉnh cao của một hiện tượng.
Cô sinh viên ngoại giao thi rất nhiều nhưng dấu ấn khác người ta nhớ về Linh tiếp tục là 2 lần thi Vietnam Idol với sự chênh lệch về kết quả đến khó tin, lần đầu cô trượt từ vòng gửi xe, lần 2, mới đến vòng Bán kết, người ta đã biết Linh sẽ vô địch. Chưa có một năm nào như Vietnam Idol 2010, khi mà sự lên ngôi của một thí sinh chỉ được tính bằng mặt thời gian và nó sẽ thuyết phục bao nhiêu mà thôi. Trong cái đêm sau cùng đó, Văn Mai Hương, đối thủ trực tiếp, gần như đã “buông xuôi” về mặt đối đầu, và chỉ tập trung xây dựng hình ảnh hậu cuộc thi ngay trong đêm chung kết.
Vì vậy, khẳng định ngay, Uyên Linh sinh ra để làm nghệ thuật, cô không đứng trên sân khấu ca hát thì cũng hăng say đi theo một chân trời nghệ thuật khác, dòng máu biểu cảm và đối mặt với công chúng trong Linh rất sẵn sàng và vượt trội. Ở Linh có sự lì lợm, mà người ta càng nhìn vào càng thấy khủng khiếp, và bị thôi miên lúc nào không hay.
Trong chương trình “Không gian âm nhạc” của Uyên Linh với ca sĩ Tấn Minh tại Hà Nội, người ta lo ngại chương trình lớn quá, Linh bị khớp. Vậy là đủ các “chiêu trò” được dựng lên để lên giây cót tinh thần cho Linh và buổi lên tinh thần nào cô cũng lắng nghe rất chăm chú, cầu thị. Lên sân khấu thì gió đổi chiều, trong khi ca sĩ Tấn Minh lại thoáng có những phút ngập ngừng trước cô gái trẻ đang là hiện tượng, thì Uyên Linh không chế và chuyển động tổng thể trên sân khấu trong một buổi tối thăng hoa.
Có lẽ quan điểm của Linh rất đúng và hiệu quả, khi một nghệ sĩ biểu diễn, chỉ có 2 đối tượng, người nghệ sĩ và khán giả, phải coi khán giả ngồi dưới chỉ là 1. Người nghệ sĩ sẽ không thể phân ra được khán giả dưới kia có những ai, cần nói gì, biểu hiện sao cho phù hợp, như kiểu chỉ có “You and I”, Linh trở thành “host” (chủ nhân) của chương trình, có thể một vài khán giả khó tính thấy Linh hơi “phô”, nói quá, biểu cảm quá, nhưng Linh điều khiển được, ngẫu hứng thú vị của cô làm người ta quên đi mọi thứ.
Vì Uyên Linh đã từng được gọi là "hiện tượng", nên nó cũng làm lộ ra nhiều thứ thú vị. Không sinh ra trong một gia đình hoạt động nghệ thuật, cũng như chưa từng học qua trường lớp bài bản nào về thanh nhạc, nhưng giọng hát Uyên Linh đã đánh thức lại hứng thú sản xuất âm nhạc bấy lâu đã ngủ quên của nhạc sĩ Quốc Trung, vị giám khảo khá khó tính của chương trình Vietnam Idol. Nhạc sĩ Quốc Trung từng nói: “Giờ Uyên Linh có nhiều sự lựa chọn. Tôi không hứa với Uyên Linh là sẽ làm đĩa chung với cô ấy dù bản thân tôi cũng muốn cộng tác, vì để làm album còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Điều quan trọng là giờ Uyên Linh đang có rất nhiều cơ hội và sự lựa chọn ở phía trước”.
Khi người ta gọi Uyên Linh là hiện tượng, cũng là lúc thực trạng của xã hội và bộ phận lớn trong showbiz đưa ra câu trả lời. Trong khi có rất ít nghệ sĩ nhìn nhận nghiêm túc và đánh giá tổng thể thành quả của Linh thì hàng loạt “sao lớn, sao bé” đăng đàn để áp đặt và sử dụng cái “hiện tượng” đó làm đòn bẩy. Khi có thông tin Linh đi diễn 3.000 USD cho một ngân hàng, hàng loạt nghệ sĩ “ngứa ngáy” nhảy xổ vào phán xét. Không ít những câu chuyện hậu trường như sóng ngầm kiểu như, “tao đi diễn hàng chục năm, lận đận trong nghề, mà đến bây giờ cát-xê cũng không bằng một đứa thí sinh “trứng nước” vừa bước ra từ cuộc thi”.
Uyên Linh có quê nội ở xã Đoan Hùng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Cô từng học tại Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, TP Hồ Chí Minh sau đó học tại Học viện Ngoại giao Việt Nam. Năm 2007, cô đã dự thi Vietnam Idol mùa thứ nhất nhưng không vào được top 100, trước đó cô cũng từng lọt vào vòng chung kết Sao Mai 2009 khu vực miền Bắc nhưng bị loại và chỉ giành được vài giải thưởng lớn nhỏ dành cho sinh viên. Ngay khi bước ra khỏi cuộc thi Vietnam Idol 2010, Uyên Linh đã được đề cử giải Âm nhạc Cống hiến cùng với những cái tên như Thanh Lam, Tùng Dương hay Lê Cát Trọng Lý… Năm 2012, Uyên Linh cũng được đề cử giải Âm nhạc Cống hiến tại 3 hạng mục: Ca sĩ của năm, Album của năm với “Giấc mơ tôi” và Ca khúc của năm với “Người hát tình ca" (sáng tác: Lưu Thiên Hương) |
Trong vòng 3 năm từ khi bước vào showbiz và bước ra với đời, Linh đã chịu không ít ganh ghét và đố kị, Linh là một người cá tính, có thể cô làm nhiều việc đa số không thích, dù Linh làm rất tự tế, nhưng dư luận và nhiều đồng nghiệp cũng sẵn sàng “quàng” vào cô những thứ không ra gì, chỉ để mong một “hiện tượng” sụp đổ và họ được ngồi lại sự sụp đổ đó.
Uyên Linh cứ thế, từng bước đi lên, bỏ qua mọi nghi hoặc và những “mũi tên” ác ý nhắm đến cô. Cô làm việc vừa để thỏa mãn chính mình và khán giả, vừa muốn chứng minh năng lực… Nhà sản xuất chọn cô xuất hiện bên cạnh Thanh Lam, Mỹ Linh, Trần Thu Hà… vừa như khẳng định khả năng của cô, cũng như đưa ra phép thử đối với bản lĩnh của một ca sĩ trẻ như Uyên Linh.
Nhà văn Dạ Ngân của “Gia đình bé mọn” đã từng nói, với tư cách khán giả: “Ở lĩnh vực âm nhạc, hiện tượng Uyên Linh mới đây đã cho thấy sự đồng lòng của một xã hội đang rất thiếu cảm hứng trong cuộc sống. Là người không mấy quan tâm đến các cuộc thi như thế, nhưng tôi đã ủng hộ cho cô ấy để nếm trải một niềm vui lành mạnh được cùng hàng triệu người làm một việc nhỏ bé nhưng ngây ngất và sung sướng”.
Nếu Linh còn đứng hiên ngang được trong showbiz như thời điểm hiện tại, nghĩa là cô ấy rất giỏi. Có lẽ mọi người không để ý, Uyên Linh là hiện tượng âm nhạc văn minh đầu tiên tại Việt Nam được công nhận, giờ thì Linh vững chãi rồi, nhưng nhìn lại khoảng thời gian sóng gió 3 năm vừa qua, chính cô cũng sẽ phải giật mình.